Header

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh | Ga 16,12-15 | Phút Cầu Nguyện

avatarby Quốc Khánh
07/05/2024
607
Có lẽ sự thật ngày nay đã trở thành một món hàng rẻ tiền! Nhưng sự thật có phải như thế không? Như cha Anthony de Melo kể lại trong cuốn sách nổi tiếng “Song of the Birds – Như tiếng chim hót” rằng: Có một cửa hàng đặc biệt bán sự thật. Phía trên cửa hàng có dòng chữ “Bán sự thật!”. Một du khách tình cờ đi ngang qua và tò mò muốn biết loại lẽ thật nào đang được rao bán. Cô ấy đến gần cửa hàng và hỏi cô bán hàng xem có lẽ thật nào. Cô bán hàng nói: “Hãy cho tôi biết bạn cần loại sự thật nào mà bạn muốn mua. Có sự thật nửa vời, đạo đức giả, giả vờ và dối trá trắng trợn. Tất cả những điều này đều được phân loại là ‘Sự thật sai lầm’”. Du khách trả lời lại rằng: “Cái tôi cần là sự thật thật”. Cô bán hàng nói: “Cái đó có giá đắt lắm. Nếu bạn muốn nó, bạn có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình!”.
Giờ Kinh Gia Đình

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN VI MÙA PHỤC SINH

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,12-15)

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần khí sự thật đến, Ngài sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Ngài nghe, Ngài sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Ngài lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.

SUY NIỆM

Có lẽ sự thật ngày nay đã trở thành một món hàng rẻ tiền! Nhưng sự thật có phải như thế không? Như cha Anthony de Melo kể lại trong cuốn sách nổi tiếng “Song of the Birds – Như tiếng chim hót” rằng: Có một cửa hàng đặc biệt bán sự thật. Phía trên cửa hàng có dòng chữ “Bán sự thật!”. Một du khách tình cờ đi ngang qua và tò mò muốn biết loại lẽ thật nào đang được rao bán. Cô ấy đến gần cửa hàng và hỏi cô bán hàng xem có lẽ thật nào. Cô bán hàng nói: “Hãy cho tôi biết bạn cần loại sự thật nào mà bạn muốn mua. Có sự thật nửa vời, đạo đức giả, giả vờ và dối trá trắng trợn. Tất cả những điều này đều được phân loại là ‘Sự thật sai lầm’”. Du khách trả lời lại rằng: “Cái tôi cần là sự thật thật”. Cô bán hàng nói: “Cái đó có giá đắt lắm. Nếu bạn muốn nó, bạn có thể phải trả giá bằng mạng sống của mình!”.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ về vai trò quan trọng và đặc biệt của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội sau khi Chúa lên trời: “Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”, nghĩa là Thánh Thần của Chúa Giêsu sẽ hướng dẫn họ đến sự thật toàn vẹn. Sự thật mà Chúa Giêsu mặc khải không giới hạn trong những vấn đề thuần túy tôn giáo nhưng là sự thật đến từ Thiên Chúa Cha.

Như thế, liệu có quá viển vông không khi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng ta tìm kiếm bất kể các loại sự thật nào? Nếu như vậy, chẳng phải Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn một nhà khoa học khám phá ra một loại thuốc mới, một nguồn năng lượng tốt hơn, một sự hiểu biết sâu sắc hơn về tâm trí con người sao? Chẳng phải chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn nhạc sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ hay sao? Và ở mức độ khiêm tốn hơn, chẳng phải Chúa Thánh Thần sẽ giúp tôi vượt qua kỳ thi, biết kiếm tiền để chi trả những chi tiêu hằng ngày, nhận ra loại nghề nghiệp nào phù hợp nhất với tôi? Chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, hành động của Chúa Thánh Thần còn vượt cao xa hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Chúa Thánh Thần không phải là một giáo sư dạy những điều mới, nhưng Ngài giống như một gia sư sẽ giải thích những điều mà chính Chúa Giêsu đã mặc khải. Trong bài giảng, một linh mục nói rằng Chúa Thánh Thần không tự mình phán, cũng như Chúa Giêsu không dạy giáo lý của chính Người mà là chính mặc khải Chúa Cha và chia sẻ vinh quang của Chúa Cha. Điều đáng quan tâm hơn là Chúa Thánh Thần không có giáo lý cụ thể hoặc riêng biệt để giảng dạy. Chúa Thánh Thần chỉ đến để nhắc nhở các môn đệ về mặc khải của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu và để đảm bảo một sự hiểu biết đúng đắn về mặc khải này.

Như thế, là Kitô hữu, mỗi người chúng ta được mời gọi phải đề phòng tinh thần không thành thật. Không ai sống ngoài lẽ thật có thể tự nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Những sai lầm dù nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta hoàn toàn có sức tàn phá đối với hoạt động của “Thần chân lý” trong tâm hồn chúng ta. Đấng cứu chuộc chúng ta chưa bao giờ lên tiếng chống lại bất cứ điều gì một cách mạnh mẽ như Người đã làm chống lại sự công bằng giả tạo của các nhà lãnh đạo trong thời đại của Người.

Vì thế, dưới sự tác động của Thánh Thần, Hội thánh và mỗi người tín hữu luôn được mời gọi làm mới mình. Chúng ta tự hỏi rằng: những hành động và việc làm tông đồ của tôi được thúc đẩy bằng động lực nào, tôi làm cốt chỉ để được người khác khen ngợi hay tôi làm vì sự thật trong tình yêu thương? Tôi đã làm bao nhiêu việc tốt mà tôi chỉ cần có Chúa biết là được? Tôi có khả năng giữ vững niềm tin của mình khi phải đối mặt với sự hiểu lầm hoặc chế giễu không?

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, vì Chúa đã sai Thánh Thần đến để hướng dẫn và đồng hành cùng Hội thánh và mỗi người tín hữu chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết can đảm sống sự thật để làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay. Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT