
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên | Mt 11,25-27 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XV MÙA THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (11,25-27)
25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.
27 Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”.
SUY NIỆM
Sau khi khiển trách dân chúng ở các thành Khoradin và Bếtsaida vì đã chứng kiến nhiều phép lạ mà vẫn không tin, Chúa Giêsu cất lên lời ngợi khen Chúa Cha. Người tạ ơn vì Chúa Cha đã không mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những kẻ tự cho mình là thông thái nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Người cầu nguyện rằng: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
Qua lời cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta một chân lý quan trọng: Thiên Chúa là Cha, là Đấng làm chủ mọi sự và Ngài hoàn toàn tự do trong việc mặc khải chính mình. Nhưng Thiên Chúa không bày tỏ những mầu nhiệm cao siêu của Nước Trời cho những người tự phụ, tự cho mình là thông thái theo kiểu thế gian. Điều này đã được thể hiện rõ qua thái độ của những người Pharisêu, luật sĩ, biệt phái - họ tự nhận mình là người hiểu biết Thiên Chúa nhưng lại khước từ Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ không thể nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Người, và vì thế, đã đánh mất cơ hội đón nhận ơn cứu độ.
Trái lại, Chúa Cha đã chọn mặc khải những điều cao sâu cho những con người bé mọn - đơn sơ, khiêm tốn và mở lòng đón nhận. Những con người ấy không dựa vào trí hiểu của mình nhưng biết phó thác nơi Thiên Chúa. Các tông đồ là minh chứng rõ ràng: họ là những người thất học, làm nghề chài lưới nhưng đã tin vào lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng bỏ mọi sự để bước theo Người. Chính sự đơn sơ và khiêm nhường ấy giúp họ trở nên những cột trụ đầu tiên của Giáo hội.
Một lần nữa, Chúa Giêsu lặp lại lời ngợi khen Cha: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25). Lời cầu nguyện này mời gọi mỗi người chúng ta xét lại thái độ đức tin của mình. Liệu ta có đang tự mãn vì cho rằng mình hiểu biết đủ về đạo, về Chúa? Hay ta vẫn giữ tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ để luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận điều Chúa muốn tỏ bày?
Để đón nhận Tin mừng, mỗi người cần có thái độ khiêm nhường như Mẹ Maria, như các tông đồ xưa. Vì chính trong tâm hồn đơn sơ, Thiên Chúa mới có thể gieo hạt giống đức tin và làm cho nó sinh hoa kết quả. Sự khôn ngoan đích thực không đến từ lý luận cao siêu nhưng từ lòng tin phó thác vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết học bài học khiêm nhường giống Mẹ Maria và các tông đồ năm xưa. Nhờ đức khiêm nhường, xin giúp con nhận ra tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho con trong từng biến cố của ngày sống. Xin cho con biết sống đơn sơ và tín thác vào Chúa mỗi ngày. Amen.