Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần III Mùa Chay | Mt 5,17-19 | Phút Cầu Nguyện
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5,17-19)
17Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời”.
SUY NIỆM
Lề luật và các ngôn sứ, tức là Thánh kinh Cựu ước, đều hướng về Đức Kitô, nghĩa là vừa có nhiệm vụ loan báo vừa biểu lộ sự hiện diện của Đức Kitô. Đức Kitô đã có mặt trong Lề luật. Các ngôn sứ đã báo trước và diễn tả dung mạo của Đức Kitô bằng những nét chấm phá.
Vì thế, khi Đức Kitô xuất hiện tức là Người đã làm trọn Lề luật và các ngôn sứ. Chúa Giêsu tuyên bố Người giữ trọn Lề luật theo nghĩa là Người, trong bản thân cũng như hành động, đã tuân giữ đến cùng và cách hoàn hảo tất cả những điều mà Cựu ước đã báo trước. Chúa Giêsu Kitô kiện toàn luật Cựu ước, vì Ngài cho ta hiểu được ý nghĩa của lề luật, và vì Ngài thực hiện những lời tiên báo trong Cựu ước. Phải giữ luật theo ý hướng của Chúa Giêsu thì mới trở nên công dân nước trời.
Điều này gợi lên và đòi hỏi chúng ta: Đời sống Kitô hữu của chúng ta có biểu lộ sự hiện diện của Đức Kitô hay chưa? Nó có báo trước ngày Chúa đến và có tạo ra một niềm cậy trông hay chưa?
Việc thực hành đức tin, sống đạo, cầu nguyện, hoạt động tông đồ... của chúng ta phải được khơi dậy và thúc đẩy từ bên trong do sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu. Để rồi, tất cả đời sống đạo của chúng ta: những điều ta suy nghĩ, những việc thiện ta làm chỉ đạt tới đích khi ta suy nghĩ và hành động với Đức Kitô, trong Đức Kitô và cho Đức Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để kiện toàn và mặc cho Lề luật một ý nghĩa mới, đó là luật vì con người và tình yêu sẽ vượt lên trên Lề luật. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, để mỗi ngày sống đức tin là mỗi giây phút chúng con loan báo và diễn tả dung mạo yêu thương của Chúa đến với mọi người và thế giới hôm nay. Amen.