
TÂM HỒN NGAY THẲNG - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên | Lc 7, 31-35 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ TUẦN XXIV MÙA THƯỜNG NIÊN
BÀI ÐỌC I: 1 Tm 3, 14-16
“Thật lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương”.
Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
Con thân mến, cha viết cho con những điều này, cha hy vọng ngày gần đây sẽ đến gặp con. Nhưng nếu cha còn trì hoãn, thì thư này giúp cho con biết phải cư xử thế nào trong nhà Thiên Chúa, là Hội thánh Thiên Chúa hằng sống, là cột trụ và nền tảng chân lý. Rõ thực lớn lao thay mầu nhiệm của tình thương, là mầu nhiệm đã được tỏ hiện trong xác thịt, minh chính trong Thánh Thần tỏ hiện cho Thiên Thần, rao giảng cho dân ngoại, kính tin trong thế gian, siêu thăng trong vinh hiển.
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6
Đáp: Vĩ đại thay công cuộc của Chúa (c. 2a).
1) Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi!
2) Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Đấng nhân hậu từ bi.
3) Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân.
ALLELUIA: Tv 147, 12a và 15a
All. All. – Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Đấng đã sai lời Người xuống cõi trần ai. – All.
PHÚC ÂM: Lc 7, 31-35
“Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. “Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc”. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: “Người bị quỷ ám”. Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: “Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi”. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình”.
Đó là lời Chúa.
Suy niệm
Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.’ “Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (Lc 7, 32–35)
TÂM HỒN NGAY THẲNG
Chương 3 Sách Giảng Viên là một bài đọc rất phổ biến được đọc trong các lễ tang. Bài đọc này viết: “Mọi việc dưới gầm trời đều có thời điểm, mọi việc đều có thời điểm. Có lúc sinh ra, có lúc chết đi; có lúc trồng cây, có lúc nhổ cây… Có lúc khóc lóc, có lúc cười đùa; có lúc than khóc, có lúc nhảy múa” (Gv 3,1-8). Bài đọc này mang đến sự an ủi cho những ai đang than khóc tại đám tang, bởi vì cuộc sống vốn đầy rẫy những cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khác nhau. Khi những người dự đám tang nghĩ về người thân yêu, họ sẽ nhớ lại cả những lúc buồn lẫn lúc vui. Làm như vậy giúp họ nhớ lại rằng mặc dù đám tang là thời gian đau buồn, nhưng niềm vui sẽ đến trong tương lai. Đây là nhịp điệu tự nhiên của cuộc sống.
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thách thức những ai không có phản ứng đúng mực của con người vào đúng thời điểm. "Chúng tôi thổi sáo cho các người, mà các người không nhảy múa. Chúng tôi hát bài ai ca, mà các người không khóc lóc." Hình ảnh thổi sáo và hát bài ai ca, rồi sau đó không nhảy múa và khóc lóc cho thấy một sự xa cách nhất định mà nhiều người đã có với Gioan Tẩy Giả và với chính Chúa Giêsu trong suốt sứ vụ của họ. Khi bình luận về đoạn văn này, Thánh Augustinô nói rằng bài giảng của Gioan Tẩy Giả giống như một bài ai ca kêu gọi mọi người "khóc lóc" ăn năn. Tuy nhiên, khi ông rao giảng, có nhiều người đã không đáp lại bằng sự ăn năn đúng mực. Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã rao giảng và làm chứng về cuộc sống mới trong ân phúc mà Ngài đã đến để ban tặng. Mặc dù một số người đã lắng nghe và đáp lại Ngài, nhưng vẫn có nhiều người không làm vậy. Sứ điệp của Chúa Giêsu giống như tiếng sáo, truyền cảm hứng cho mọi người “nhảy múa”. Nhưng nhiều người đã không đáp lại bằng niềm vui khi được mời gọi trải nghiệm và sống sứ điệp và ân sủng biến đổi của Ngài.
Quả thật, mọi sự và mọi việc dưới gầm trời đều có thời điểm được ấn định. Sứ mệnh mà chúng ta được giao phó là phải chú tâm đến điều Chúa đang nói với chúng ta trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Đôi khi chúng ta phải “khóc” bằng cách thành thật nhìn nhận tội lỗi của mình, trải nghiệm nỗi kinh hoàng của những tội lỗi đó, và mau mắn từ bỏ chúng. Những lúc khác, chúng ta sẽ “nhảy múa” khi Chúa mời gọi chúng ta bước vào ân phúc an ủi của Ngài và yêu cầu chúng ta nhìn thấy rõ tình yêu thương xót của Ngài. Vào những khoảnh khắc đó, chúng ta được mời gọi hãy biết ơn sâu sắc và bày tỏ lòng biết ơn đó bằng cả tâm hồn.
Hôm nay, hãy suy gẫm về ơn gọi mà chúng ta đã được ban cho để sống một cách có trật tự. Hãy làm điều đó bằng cách xem xét mức độ chúng ta quan tâm đến những người xung quanh mình. Sự quan tâm của lòng bác ái có giúp chúng ta nhìn thấy nỗi đau trong lòng những người đang đau khổ không? Chúng ta có buộc phải lắng nghe họ bằng đôi tai cảm thông và trái tim nhân hậu không? Khi người khác đang trải nghiệm niềm vui của cuộc sống, chúng ta có thể chia sẻ niềm vui đó với họ không? Chúng ta có thể làm điều đó một cách trọn vẹn, không chút ghen tị hay đố kỵ nào không? Khi Chúa thúc đẩy chúng ta thực hiện một hành động hoán cải và ban cho chúng ta một ân huệ, chúng ta có lắng nghe và nhanh chóng vâng phục, đáp lại theo cách phù hợp nhất không? Tâm hồn chúng ta phải nhạy bén với những thôi thúc của ân sủng và phải đáp lại một cách tương ứng. Hãy tìm kiếm một tâm hồn được sắp xếp ngăn nắp để chúng ta có thể sống và trải nghiệm cuộc sống mà Chúa đặt trước mặt chúng ta mỗi ngày theo đúng thánh ý hoàn hảo của Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, tâm hồn Chúa đã được sắp xếp hoàn hảo, luôn đáp lại thánh ý Chúa Cha một cách hoàn hảo. Chúa đã kiên định khi tình yêu đòi hỏi, can đảm trước khó khăn, thương xót tội nhân ăn năn, và vui mừng trước sự hoán cải của tất cả mọi người. Xin giúp con luôn chú ý đến những thôi thúc của ân sủng Chúa và luôn đáp lại Chúa theo cách con được gọi. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.