
THANH TẨY NHỮNG HAM MUỐN TRẦN TỤC - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên | Mt 16, 24-28 | Lm Gioan Lê Quang Tuyến

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM
THANH TẨY NHỮNG HAM MUỐN TRẦN TỤC
Bài Ðọc I: (Năm I) Ðnl 4, 32-40
"Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy".
Trích sách Ðệ Nhị Luật.
Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: "Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Tất cả những điều đó, Người chỉ cho các ngươi xem thấy, để các ngươi biết rằng Chúa là Thiên Chúa thật, và ngoài Người, không có chúa nào khác. Từ trên trời, Người cho các ngươi nghe tiếng Người; ở dưới đất, Người cho các ngươi thấy đám lửa to lớn của Người; và từ giữa đám lửa ấy, các ngươi đã nghe lời Người, vì Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy. Người đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập khi Người dùng quyền năng cao cả mà đi trước mặt các ngươi, để tiêu diệt trước mặt các ngươi những dân tộc lớn mạnh hơn các ngươi, và đem các ngươi vào trong xứ của họ và ban đất của họ cho các ngươi làm gia nghiệp, như các ngươi vẫn thấy hiện nay. Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc, và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 76, 12-13. 14-15. 16 và 21
Ðáp: Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa (c. 12a).
Xướng: 1) Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa; tôi cũng nhớ những điều kỳ diệu thuở trước của Ngài. Tôi nghiền ngẫm về mọi việc làm của Chúa, và tôi suy tư về những đại sự của Ngài. - Ðáp.
2) Ôi Thiên Chúa, đường lối của Ngài thánh thiện; có thần minh nào vĩ đại như Thiên Chúa chúng tôi? Ngài là Thiên Chúa làm nên những điều kỳ diệu, làm sáng tỏ quyền năng ở giữa chư dân. - Ðáp.
3) Ngài đã ra tay thục mạng dân Ngài, thục mạng con cháu của Giacóp và Giuse. Nhờ tay Môi-sen và Aaron, Chúa chăn dắt dân Ngài như thể đoàn chiên. - Ðáp.
Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.
Phúc Âm: Mt 16, 24-28
"Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?
"Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người".
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm:
“Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?” (Mt 16, 24-26)
THANH TẨY NHỮNG HAM MUỐN TRẦN TỤC
Chúng ta có muốn “được lời lãi cả thế gian” không? Nhiều người mơ mộng trở nên cực kỳ giàu có và có thể mua sắm mọi thứ họ từng muốn. Những người khác mơ ước thực hiện những hành động anh hùng khiến họ trở nên nổi tiếng và được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cũng có những người mơ ước có quyền lực lớn lao trên thế gian này và trở thành một người quan trọng. Mặc dù tự thân những điều này không hề xấu, nhưng ham muốn thái quá đối với chúng sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Và khi một trong những ham muốn này trở thành ham muốn thống trị và chi phối mọi thứ bên trong, hậu quả là chúng ta đánh mất sự sống vĩnh cửu của mình.
Khi chúng ta nói về “thế gian”, chúng ta có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Thứ nhất, đây là sự ám chỉ đến tất cả những thứ vật chất của thế gian này. Thứ hai, “thế gian” có thể ám chỉ lòng kiêu hãnh và ham muốn được chú ý và khen ngợi. Đây là lúc chúng ta bị ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ và nói về mình. Thứ ba, “thế gian” có thể ám chỉ đến ham muốn quyền lực để áp đặt ý chí của mình. Ở cấp độ rất cao, đây thường là nguyên nhân gây ra chiến tranh giữa các quốc gia. Ham muốn quyền lực và kiểm soát này cũng có thể ảnh hưởng đến mỗi người trong bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống của người đó, bao gồm gia đình, bạn bè, công việc, các mối quan hệ xã hội, v.v.
Điểm chung giữa cả ba ví dụ về ham muốn thế gian này là sự lừa dối rằng việc có được nhiều hơn sẽ làm chúng ta thỏa mãn. Mặc dù chúng có thể làm chúng ta thỏa mãn một cách tạm thời và phù du, nhưng những ham muốn này cũng sẽ hủy hoại tâm hồn chúng ta. Điều này là bởi vì chúng ta phải lựa chọn. Hoặc chúng ta tìm cách thỏa mãn khát vọng tâm linh của tâm hồn, hoặc chúng ta sẽ tìm cách thỏa mãn bản thân bằng những lời hứa chóng qua của thế gian. Chúng ta không thể có cả hai.
Cần lưu ý rằng việc kiếm được của cải, được công chúng ca ngợi, hay được đặt vào vị trí quyền lực tự thân không phải là điều xấu. Thực tế, bất kỳ điều nào trong số này đều mang lại tiềm năng tốt đẹp. Vấn đề nảy sinh khi một người tìm kiếm một trong những ham muốn trần tục này vì những lý do ích kỷ và ảo tưởng rằng nó sẽ mang lại sự thỏa mãn. Sự thật là, bất kỳ tình huống nào trong số đó đều đặt ra một gánh nặng thực sự cho người đang tìm cách phụng sự một mình Chúa. Trách nhiệm đi kèm với sự giàu có, danh tiếng hoặc quyền lực là có thật. Do đó, khi có được một hoặc nhiều điều trong số này, chúng phải được xử lý với sự tách biệt và khiêm nhường.
Hôm nay, hãy suy gẫm về những khao khát của chúng ta. Chúng ta muốn gì trong cuộc sống? Chúng ta có muốn "được cả thế gian" không? Chúng ta có khao khát đạt được dù chỉ một vài tham vọng trần tục không? Nếu vậy, hãy cẩn thận. Hãy suy ngẫm một cách trung thực về những khao khát nội tâm của chúng ta và nỗ lực thanh lọc chúng để chúng ta chỉ khao khát ý muốn của Chúa. Một khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ không quan tâm đến việc chúng ta giàu hay nghèo, được khen ngợi hay chỉ trích trước công chúng, được giao phó quyền lực trần gian hay không. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng tất cả cho vinh quang của Chúa, theo đúng ý muốn hoàn hảo và trọn vẹn của Ngài.
Lạy Chúa, ý muốn của Ngài là hoàn hảo và là nguồn duy nhất mang lại sự viên mãn trong cuộc sống. Xin hãy thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi khao khát chỉ liên quan đến thế gian này. Nguyện cho khao khát duy nhất của con trong cuộc sống là được hoàn thành thánh ý Ngài, để tất cả những gì con có sẽ chỉ được sử dụng cho vinh quang của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.