Header

YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI VÀ LÒNG TRUNG TÍN CỦA THIÊN CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần Thánh | Ga 13,21-33.36-38 | Lm Cao Nhất Huy

avatarby Quốc Khánh
14/04/2025
432
Trong bữa tiệc ly, Chúa đã chọn yêu đến cùng, không phải vì các môn đệ xứng đáng, nhưng vì tình yêu của Người không thay đổi. Và nếu hôm nay chúng ta thấy mình đâu đó giống Giuđa – đôi khi khép lòng, giấu tội, lợi dụng tình yêu Chúa – hoặc giống Phêrô – bồng bột, hăng hái rồi thất bại – thì xin hãy nhớ: điều Chúa chờ đợi không phải là sự hoàn hảo, mà là sự trở về...

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN THÁNH


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

21 Khi ấy, đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” 25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” 26 Đức Giê-su trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy”. Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” 28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy ; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy”.

36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giê-su trả lời: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo”. 37 Ông Phê-rô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” 38 Đức Giê-su đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

SUY NIỆM

“YẾU ĐUỐI CỦA CON NGƯỜI VÀ LÒNG TRUNG TÍN CỦA THIÊN CHÚA”

Hôm nay là Thứ Ba Tuần Thánh, Chúa đã đến rất gần đỉnh điểm của cuộc thương khó. Và trong bầu khí đầy căng thẳng và xúc động của bữa tiệc ly, chúng ta nghe một trong những lời đau lòng nhất phát ra từ miệng Chúa: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”

Tâm hồn Chúa Giêsu xao xuyến. Không phải vì sợ đau khổ. Nhưng vì Người sắp bị phản bội bởi chính người bạn cùng bàn, cùng chấm bánh. Nỗi đau ấy không đến từ kẻ thù, mà từ một người gần gũi. Và Người đã biết trước điều đó.

Điều đáng sợ trong đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ là việc Giuđa phản bội, mà là ông phản bội ngay trong giây phút nhận lấy tình thương. Chúa chấm bánh và trao tận tay ông – một hành động thân mật, tín nhiệm. Thế nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Tin Mừng viết: “Xa-tan liền nhập vào y.” Giuđa cầm lấy bánh – và cũng cầm lấy ý định phản bội.

Đức Bênêđictô XVI viết: “Đức Giêsu yêu thương Giuđa đến cùng, nhưng tình yêu ấy đã không xuyên thấu được sự khép kín của lòng ông ta. Giuđa ra đi, và ‘lúc đó trời đã tối’ – bóng tối không chỉ bao trùm bên ngoài, mà phủ kín cả lòng ông” (Đức Giêsu thành Nazareth).

Anh chị em thân mến, Giuđa không phải là người duy nhất yếu đuối trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Ngay cả Phêrô – người môn đệ sốt sắng, người hứa sẽ thí mạng vì Thầy – cũng đã nghe lời tiên báo: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.

Giuđa phản bội. Phêrô chối bỏ. Hai thái độ khác nhau, nhưng cả hai đều bắt nguồn từ sự yếu đuối, sợ hãi, và thiếu tin tưởng trọn vẹn. Và chính ở đây, Tin Mừng mạc khải một sự thật lớn lao: con người yếu đuối, nhưng Thiên Chúa trung tín. Người không bỏ rơi ai – kể cả kẻ phản bội. Người vẫn trao bánh cho Giuđa. Người vẫn gọi Phêrô là “đá” để xây dựng Hội Thánh, dù biết ông sẽ ngã.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 606 khẳng định: “Đức Giêsu đón nhận cái chết trong tình yêu tự do, hiến thân hoàn toàn cho ý muốn cứu độ của Chúa Cha và vì phần rỗi nhân loại”.

Trong bữa tiệc ly, Chúa đã chọn yêu đến cùng, không phải vì các môn đệ xứng đáng, nhưng vì tình yêu của Người không thay đổi. Và nếu hôm nay chúng ta thấy mình đâu đó giống Giuđa – đôi khi khép lòng, giấu tội, lợi dụng tình yêu Chúa – hoặc giống Phêrô – bồng bột, hăng hái rồi thất bại – thì xin hãy nhớ: điều Chúa chờ đợi không phải là sự hoàn hảo, mà là sự trở về.

Giuđa ra đi trong bóng tối, bởi ông không trở lại. Còn Phêrô đã khóc lóc thảm thiết – và đó là khởi đầu của ơn tha thứ. Cùng một Thiên Chúa, cùng một lỗi lầm, nhưng hai kết cục khác nhau – bởi một người đóng lại, người kia mở ra.

Quí vị và các bạn thân mến, Tuần Thánh là thời gian để mỗi người nhận ra sự yếu đuối của mình không phải là kết thúc, mà có thể là điểm khởi đầu để gặp lại lòng trung tín của Thiên Chúa. Chính lúc ta cảm thấy mình tệ nhất, Chúa vẫn đang ở đó – với miếng bánh trao tay, với ánh mắt tha thiết, và với một lời thầm nhắc: “Con hãy trở lại với Thầy”.

Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ chọn bóng tối như Giuđa, nhưng biết mở lòng ra đón ánh sáng như Phêrô. Đừng sợ ngã, chỉ sợ không đứng dậy. Và đừng ngại yếu đuối, chỉ ngại đóng kín con tim. Chúa không tìm người mạnh, Chúa chỉ cần người dám quay về. Và đó chính là phép lạ lớn nhất trong Tuần Thánh.

Lạy Chúa Giêsu, trong những giờ phút cuối cùng, Chúa vẫn yêu và tha thứ. Xin cho con biết nhận ra sự yếu đuối của mình, nhưng không ở lại trong thất vọng, mà can đảm trở về với lòng thương xót của Chúa. Xin cho con luôn chọn ánh sáng, và theo Chúa đến cùng, dù có phải qua thập giá.
Amen.


CHIA SẺ BÀI VIẾT