
Nigeria: Một chủng sinh bị những kẻ bắt cóc sát hại
by Vatican News Tiếng Việt
THẾ GIỚI NHÌN TỪ VATICAN
NIGERIA: MỘT CHỦNG SINH BỊ NHỮNG KẺ BẮT CÓC SÁT HẠI
Trong vụ tấn công vào đêm hôm 10/7/2025, các tay súng vũ trang xông vào chủng viện, sát hại một nhân viên an ninh, ông Christopher Aweneghieme. Ba chủng sinh bị bắt đi gồm Japhet Jesse, Joshua Aleobua và Emmanuel Alabi. Chủng sinh Japhet Jesse được trả tự do chỉ vài ngày sau đó, ngày 18/7/2025. Chủng sinh Joshua Aleobua vừa được phóng thích ngày 4/11/2025, sau gần bốn tháng bị giam cầm. Riêng chủng sinh Emmanuel Alabi – theo thông báo chính thức – đã không sống sót.
Cha Linus Imoedemhe, Phó Giám đốc Truyền thông Xã hội của Giáo phận Auchi, viết: “Chúng tôi tạ ơn Chúa vì sự giải thoát của Japhet và Joshua. Nhưng với nỗi đau sâu sắc, chúng tôi báo tin cái chết của Emmanuel Alabi, người đã mất mạng trong biến cố này”.
Đức cha Gabriel Ghiakhomo Dunia, Giám mục Auchi, bày tỏ nỗi đau buồn lớn lao trước sự mất mát của một chủng sinh trẻ, đồng thời kêu gọi các lực lượng an ninh tăng cường hành động để bảo vệ người dân. Ngài nhấn mạnh: “Không thể tiếp tục im lặng trước tình trạng bất an đang lan rộng. Việc bảo vệ sự sống và tài sản phải là ưu tiên, vượt trên mọi tính toán chính trị”.
Trong tuyên bố, Đức cha Dunia cũng cảnh báo giới lãnh đạo Nigeria không được làm ngơ trước sự leo thang bạo lực, nhất là khi đất nước đang hướng tới cuộc bầu cử năm 2027. Ngài yêu cầu chính quyền hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn nạn bắt cóc, vốn đang lan rộng và ngày càng nhắm vào các linh mục, tu sĩ và chủng sinh.
Nigeria tiếp tục là một trong những quốc gia có tình trạng bắt cóc tống tiền nghiêm trọng liên quan đến các nhóm vũ trang, đặc biệt tại vùng Bắc và Trung Nam nước này. Nhiều nhân vật tôn giáo đã trở thành mục tiêu vì dễ bị tổn thương và thường không được bảo vệ.
Giáo phận Auchi mời gọi cầu nguyện cho linh hồn Emmanuel Alabi, cho sự chữa lành của các nạn nhân còn sống, và cho Nigeria sớm tìm lại hòa bình đích thực.
Nguồn: Vatican News Tiếng Việt