
Giáo xứ Phú Long đón Cha phó mới Antôn Nguyễn Thành Trung
GIÁO XỨ PHÚ LONG ĐÓN CHA PHÓ MỚI ANTÔN NGUYỄN THÀNH TRUNG
Giáo xứ Phú Long, 05/6/2026 – Trong bầu khí hiệp thông, vào lúc 11g00 ngày 05/6/2026, Giáo xứ Phú Long vui mừng đón tiếp Cha tân Phó xứ Antôn Nguyễn Thành Trung đến nhận sứ vụ mới, chính thức khởi đầu sứ vụ mục tử giữa cộng đoàn giáo xứ thân yêu.
Phái đoàn Giáo xứ Lộc Ninh tiễn Cha phó
Đồng hành trong dịp đặc biệt này, phái đoàn Giáo xứ Lộc Ninh gồm Cha sở, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các hội đoàn và đông đảo giáo dân đã đến tiễn Cha Antôn trong tâm tình tri ân và hiệp thông.
Trong bầu khí lưu luyến nhưng thắm tình huynh đệ, phái đoàn đã gửi đến Cha phó Antôn những lời chúc tốt đẹp, cầu chúc bình an và ơn Chúa đồng hành trước khi ngài lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Phú Long.
Giáo xứ Phú Long đón tiếp
Về phía Giáo xứ Phú Long, đoàn đón tiếp do Cha sở Giuse Nguyễn Văn Thịnh, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng các ban ngành đoàn thể đã hiện diện trang trọng để chào đón Cha tân Phó xứ.
Trong giây phút gặp gỡ tại nhà thờ, quý cha và quý chức hai giáo xứ cùng quy tụ trước Thánh Thể, hiệp ý cầu nguyện, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và xin ơn bình an cho hành trình mục vụ mới của Cha Antôn Nguyễn Thành Trung.
Tiệc mừng và tâm tình hiệp thông
Sau giờ cầu nguyện, cộng đoàn hai giáo xứ cùng chia sẻ bữa tiệc mừng thân mật tại khuôn viên nhà xứ Phú Long. Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí ấm cúng, chan hoà tình hiệp thông, thắm tình linh mục – giáo dân và tinh thần huynh đệ trong Đức Kitô.
Thánh lễ ra mắt cộng đoàn
Theo chương trình, vào lúc 5g00 sáng Chúa nhật ngày 07/6/2026, Cha tân Phó xứ Antôn Nguyễn Thành Trung chính thức ra mắt cộng đoàn Giáo xứ Phú Long trong thánh lễ. Thay mặt cộng đoàn, một vị đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ đã ngỏ lời chào mừng Cha phó mới, bày tỏ tâm tình hiệp thông, tri ân và cùng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân mục tử Chúa ban.
Tiếp nối chương trình, vào lúc 7g30 cùng ngày, thánh lễ thiếu nhi được cử hành trong bầu khí vui tươi. Các em thiếu nhi Giáo xứ Phú Long đã chào đón Cha tân Phó xứ trong niềm vui đơn sơ, tràn đầy yêu thương và hy vọng.


Phanxicô Xaviê Trần Văn Diệu
HÌNH ẢNH





