
Truyện cười Tủm và Tý - tập 15

12/04/2017
2.8K
Hôm nay là ngày mà giáo xứ của Tủm thay mặt Giáo phận Chầu Thánh Thể Chúa, nên có rất nhiều khách hành hương từ các giáo xứ lân cận về tham dự...
TRUYỆN CƯỜI
Truyện cười Tủm và Tý - tập 15
Truyện cười Tủm và Tý - tập 15
Hôm nay là ngày mà giáo xứ của Tủm thay mặt Giáo phận Chầu Thánh Thể Chúa, nên có rất nhiều khách hành hương từ các giáo xứ lân cận về tham dự. Vì nhà Tủm bán tượng ảnh nên mẹ Tủm đã xin cha xứ được bày hàng bán ở sân nhà thờ. Tủm cũng ra phụ mẹ bán hàng.
- Nhân lúc vắng khách mẹ Tủm nói: Tủm trông hàng giúp mẹ, mẹ đi WC xíu nha!
- Lúc sau mẹ Tủm đi ra, Tủm hớn hở khoe mẹ: Mẹ ơi con đã bán được cái tượng Chúa to nhất rồi nè.
- Mẹ tủm: con trai mẹ giỏi quá, Thế tiền đâu con?
- Tủm: Dạ đây mẹ ạ!
- Mẹ Tủm: Hả ? sao có 30k vậy con?
Con không biết giá thì kêu khách đợi mẹ chút xíu, sao lại bán bậy bạ vậy?
Lỗ nặng đó con ạ!
- Tủm: Sao lại không biết giá, trong kinh Thánh nói Chúa Giê-su giá có 30k thôi mà mẹ.
Antôn Trần Văn Kính
TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT