CHÚA GIÊSU KITÔ KHẢI HOÀN TIẾN VÀO GIÊRUSALEM - Chúa Nhật Lễ Lá - Năm B (Mc 14,1-15,47) | Từ ngữ Kinh Thánh
TỪ NGỮ KINH THÁNH
CHÚA GIÊSU KITÔ KHẢI HOÀN TIẾN VÀO GIÊRUSALEM
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - NĂM B
(Mc 14,1-15,47)
“Này Đức Vua của ngươi ngự đến, ngồi trên lưng lừa con” (Ga 12,15)
Chúa Giêsu đã cỡi trên lưng lừa con vào Giêrusalem, cách vương giả nhưng khiêm tốn, làm cho những người đi theo vui mừng, nhưng lại gây nên sự chống đối từ phía các nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái.
Chúa Giêsu Kitô đã cỡi trên lưng lừa con mà vào thành Giêrusalem. Chính Người đã chỉ thị cho các tông đồ vào làng trước mặt, khi gặp một con lừa con chưa ai cỡi thì dắt về. Nếu có người hỏi, thì mượn họ (Mc 11,1-3 // Mt 21,1-3 // Lc 19,29-31). Các tông đồ đã vâng lời mà làm như Chúa Giêsu đã dặn và mọi sự đã diễn ra đúng như những gì Ngài đã dặn (x. Mc 11,4-6 // Mt 21, 6 // Lc 19,32-34).
Hôm sau, trong bầu khí nhộn nhịp “dân chúng lũ lượt tuôn đến mừng lễ” (Ga 12,12), Chúa Giêsu Kitô tiến vào Giêrusalem, “Gặp một con lừa nhỏ, Đức Giêsu liền cỡi lên như có lời chép: Hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ! Này Đức Vua của ngươi đến, ngồi trên lưng lừa con” (Ga 12,14-15 // Mt 21,4-5 x. Is 62,11 Dcr 9,9).
Đáp lại việc Chúa Giêsu Kitô tiến vào thành Giêrusalem, “dân chúng người đi trước, kẻ theo sau reo hò vang dậy: “Hoan hô con Vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời” (Mt 21, 9 // Mc 11,9 // Lc 19,33.38 x. Tv 118,26). Họ hô lớn lời tuyên xưng vương quyền của Chúa Giêsu. Họ còn tỏ sự tôn kính bằng việc “lấy áo choàng trải xuống mặt đường” (Mt 21,8 // Mc 11,8 // Lc 19,36), một nghĩa cử tỏ lòng tôn kính dành cho một vị vua, như dân đã thực hiện khi tôn phong ông Giêhu làm vua (2V 9,13). Khi hô lớn lời ca tụng Chúa Giêsu, dân chúng tuyên xưng Ngài là Vua. Khi trải áo trên đường, họ bày tỏ lòng tôn kính dành cho một vị vua. “họ cầm nhành thiên tuế ra đón Ngài” (Ga 12,13), họ còn coi Ngài là vị vua chiến thắng, vì cành lá thiên tuế đã được dùng để mừng chiến thắng (x. Lv 23,40). Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ” (Tv 118,27). Thánh Gioan đã mô tả cuộc khải hoàn trên thiên quốc. “Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế” (Kh 7,9)
Nhóm Pharisiêu lại có phản ứng khác trước việc Chúa Giêsu Kitô vào thành Giêrusalem, họ nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ ! Ngài đáp: Tôi bảo các ông : họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên” (Lc 19,39-40).