KẾT HIỆP VỚI ĐỨC KITÔ, Ý NGHĨA - Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh - Năm B (Ga 15,1-8) | Từ ngữ Kinh Thánh
TỪ NGỮ KINH THÁNH
KẾT HIỆP VỚI ĐỨC KITÔ, Ý NGHĨA
CHÚA NHẬT V MÙA PHỤC SINH - NĂM B
(Ga 15,1-8)
“Thầy là cây nho... Cành nào gắn liền với Thầy...” (Ga 15,1-2)
Việc tin tưởng chia sẻ đời sống với Đức Kitô làm cho các tín hữu được chia sẻ một ân phúc phong phú từ con người và công trình của Người. Sự kết hợp này trở thành nền tảng cho mọi lời khuyên sống trung tín thánh thiện.
Đối với các tín hữu:
- Có thể kết hợp với Đức Kitô bởi chính Người đã đồng hóa với các tông đồ: “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40). Chúa Giêsu còn đồng hóa với những người mà thế gian coi thường: “Còn ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5). Và với tất cả những người nghèo khổ, tù tội... “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40) (x. Ep 1,1 Pl 1,1).
- Kinh nghiệm sống trong Đức Kitô: “Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính” (Rm 8,10). “Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5,17). Trong bầu khí ảm đạm trước khi xảy ra cuộc khổ nạn và tử nạn, Chúa Giêsu đã trấn an các Tông đồ: “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20) (x. 2Cr 13,5 Gl 2,20 Ep 3,14-19 Cl 1,27).
- Rập theo khuôn mẫu Đức Kitô: “Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa...” (Cl 3,1-4). “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24 // Mc 8,34 // Lc 9,23). “Vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Người đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Người, nhờ được sống lại như Người đã sống” (Rm 6,5 x. 1Cr 6,15-17 2Cr 4,10 Ep 2,6 Pl 3,10-11 1Pr 4,13 1Ga 2,6.28 3,24 5,20).
- Sự công chính trong Đức Kitô: “... chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giêsu, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết; Đức Giêsu chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính” (Rm 4,23-25). “Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2Cr 5,21) (x. Rm 1,17 1Cr 1,30).
- Phép lành trong Đức Kitô: “... Trong Đức Kitô, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần...” (Ep 1,3-14).
Đối với Hội Thánh:
- Trong cơn bắt bớ: Tại Đamát, Chúa nói với Thánh Phaolô: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ” (Cv 9,3-5) x. Cv 22,6-8 26,14).
- Khi phục vụ: “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy” (1Cr 12,12 x. Rm 12,4-8 1Cr 12,27 Ep 1,22-23 5,28-30 Cl 3,15).