
NGƯỜI ĂN XIN - Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 10,46-52) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
NGƯỜI ĂN XIN
CHÚA NHẬT TUẦN XXX MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 10,46-52)
“Có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường” (Mc 10,46)
Người ăn xin, người túng quẫn lên tiếng kêu cầu Thiên Chúa lẫn người khác để được trợ giúp.
Kêu xin trợ giúp vật chất. Trong thời kỳ đói kém, như khi thành Samaria bị bao vây, “một phụ nữ kêu với vua Israel: Thưa đức vua, chúa thượng tôi, xin cứu tôi với” (2V 6,26 x. Lc 16,3 2V 8,3-5 G 19,16 24,4-5 29,11-12). Việc phải ăn xin không bao giờ được coi như là phúc lành (x. Tv 37,25), trái lại, đó là án phạt của Thiên Chúa (x. Tv 109,10 Ac 4,4)
Kêu xin người khác thương tình, như khi bà Esther “sấp mình dưới chân vua mà khóc lóc, xin vua thương cất đi cái thảm họa Haman… đã tính gây ra” (Et 8,3) (x. 1Sm 15,25 2Sm 14,4 2V 1,13 Et 4,8 G 30,28 Mt 18,26-32).
Những người ăn xin:
- Anh mù tên là Batimê ở Giêrikhô (Mc 10,46 // Mt 20,29-34 // Lc 18, 35-43).
- Ông Lazarô (16,20-21)
- Người mù từ thuở mới sinh (Ga 9,140)
- Người ngồi ăn xin bên cửa Đẹp của Đền Thờ (Ga 3,1-10)
Đòi buộc phải chăm sóc cho người nghèo khó: “cách ăn chay mà Ta ưa thích … là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?” (Is 58,7). Mà “người nghèo thì lúc nào anh em cũng có với anh em” (Mt 26,11 // Mc 14,7 // Ga 12,8). “Hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của anh em trong miền đất của anh em” (Đnl 15,11). “Thương xót kẻ nghèo khó là cho Đức Chúa vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm” (Cn 19,17), Ngược lại “kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời” (Cn 21,13) (x. Cn 22,9 28,27 31,9.20 Dcr 7,10 Mt 5,42 // Lc 6,30 Mt 19,21 // Mc 10,21 // Lc 18,22: Chúa Giêsu Kitô khuyên người thanh niên giàu có, Lc 12,33 14,13).
Những lời kêu xin Chúa giúp:
- Từ dân Israel (Xh 2,23 Gs 24,7 Tl 4,3 6,6 2Sb 14,11 Am 7,5)
- Từ những cá nhân: vua Đavít “xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn” (2V 24,10 // 1Sb 21,18 Tv 28,2 Gn 2,2 Kb 1,2 Lc 16,27: Lời cầu của ông nhà giàu ở âm phủ).
Dân chúng kêu xin Chúa Giêsu Kitô cứu giúp: tại Gênêzareth “dân địa phương nhận ra Đức Giêsu, liên tung tin ra khắp vùng, và Người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người …” (Mt 14,35-36 // Mc 6,56). Bọn quỷ xin được nhập vào đàn heo! (Mt 8,31 // Mc 5,12 // Lc 8,32), người phụ nữ Canaan xin Chúa thương chữa lành con gái của bà (Mt 15,22 // Mc 7,26). Người ta xin Chúa chữa lành kẻ điếc ngọng (Mc 7,32). Người mù ở Giêrikhô kêu van: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin rủ lòng thương tôi” (Mc 10,47). Người mắc bệnh phong xin được chữa lành (Mc 1,40 // Lc 5,12) (x. Lc 8,28 9,38-40 Ga 4,47).