
NÔNG NGHIỆP - Chúa Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên - Năm B (Mc 4,26-34) | Từ ngữ Kinh Thánh

TỪ NGỮ KINH THÁNH
NÔNG NGHIỆP
CHÚA NHẬT TUẦN XI MÙA THƯỜNG NIÊN - NĂM B
(Mc 4,26-34)
“Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất” (Mc 4,26)
Nghề nông là trách vụ được trao cho nhân loại: Việc canh tác đất đai phản ánh sự chăm sóc của Thiên Chúa trong công cuộc tạo dựng của Ngài.
Một hoạt động lớn lao đối với nhân loại: Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Eđen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2,15 x. St 3,23 4,2.12 9,20 47,19 Đnl 8,7-8 1V 19,19 2Sb 26,10 Is 37,30).
Việc trổ sinh thuộc về ý muốn tối thượng của Thiên Chúa:
- Chính Thiên Chúa sắp đặt các mùa: “Bao lâu đất này còn, thì mùa gieo gặt, trời lạnh và trời nóng, tiết hạ và tiết đông, ban ngày và ban đêm, sẽ không ngừng đắp đổi” (St 8,22). “Người... thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui” (Cv 14,17 x. Lv 26,4 Gr 5,24).
- Chúa làm cho cây cối trổ sinh hoa trái: “Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang, suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông...” (Tv 65,10-14 x. Tv 104,14 107,37-38 147, 8 Ed 34,26-27 Dcr 8,12 Mt 6,30 2Cr 9,10).
- Các luật Cựu Ước về nông nghiệp cho thấy phải cộng tác với Thiên Chúa thế nào: “các ngươi giữ các qui tắc của Ta: Ngươi không được cho hai con vật khác giống giao cấu với nhau, không được gieo trong cánh đồng của ngưoi hai thứ hạt khác nhau, không được mặc áo vải hỗn hợp, dệt bằng hai thứ sợi khác nhau” (Lv 19,19 x. Lv 19,23 25,3-4 Đnl 22,10).
- Các lễ hội mùa gặt để cám ơn Thiên Chúa vì lương thực Ngài ban: “ngươi sẽ mừng lễ các Tuần, dâng lúa mì đầu mùa, rồi mừng lễ Thu hoạch cuối năm” (Xh 34,22 x. Lv 23,10.39-41 Đnl 16,10.13).
Việc canh tác bị ảnh hưởng vì việc sa ngã phạm tội: “Chúa phán: vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà đã truyền cho ngươi rằng: Ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi, ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi được lấy ra...” (St 3,17-19 x. 4,12 5,29 Rm 8,20).
Các hình ảnh về nông nghiệp diễn tả hành động của Thiên Chúa giữa dân Ngài: “Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Israel đó; cây nho Chúa mến yêu quý chuộng... (Is 9,37) Loan báo cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu dùng hình ảnh: “nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24 x. Is 17,5-6 24,13 Gr 8,20 50,16 51,33 Hs 6,11 Mt 13,3-8 // Mc 4,3-8 // Lc 8,5-8 Mt 13,18-23 // Mc 4,13-20 // Lc 8,11-15Mt 13,24-30 Mc 4,26-29 Ga 4,35-38).