Đâu là cội nguồn của Thánh lễ ?
Trong Giáo Hội Công giáo, với phong trào canh tân Phụng vụ khởi phát ít lâu trước Công đồng chung Vaticanô II
Bạn không nên ngạc nhiên về điểm giống nhau kỳ lạ của Thánh lễ với nghi thức Vượt Qua của người Do thái: bởi trong chính một buổi cử hành lễ Vượt Qua mà Đức Kitô đã thiết lập nhiệm tích Thánh Thể. Thay vì chỉ đơn giản chúc tụng Thiên Chúa, cảm tạ Người đã ban cho bánh, rượu và tất cả ý nghĩa hạnh phúc mà bánh và rượu đem lại cho loài người, thì Đức Giêsu “cầm lấy bánh đọc lời chúc tụng, bẻ ra và nói: “Này là Mình Thầy chịu phó nộp vì anh em; anh enh hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Thầy”. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn, Ngài cầm lấy chén rượu và nói: “Chén này là Giao Ước mới trong Máu Thầy; mỗi lần anh em uống, anh em hãy làm để tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11,24-25). Hẳn nhiên, từ khởi đầu, bữa Tiệc Ly vốn là một nghi thức Do thái cử hành để tưởng nhớ cuộc giải phóng của dân riêng Thiên Chúa, nhưng dù vẫn giữ lại ý nghĩa của nghi thức này, Đức Kitô lại làm phong phú thêm bằng một ý nghĩa mới mang tầm vóc hoàn vũ. Thật vậy, từ bữa Tiệc Ly đó trở đi, người Kitô hữu dâng lên Chúa Cha mỗi ngày và mọi nơi cũng chính của lễ hy sinh và từ hành vi tạ ơn này của Chúa Cứu Thế.