- Phút Cầu Nguyện: Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên, 30/06/2022 (29/06/2022)
- Episode 15: Cầu nguyện là cuộc sống | Chương 02: Cầu nguyện là gì? | Chỉ có một điều cần thôi (29/06/2022)
- Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:1-8) - Giuse Nguyên Tùng (29/06/2022)
- Suy Niệm Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên (Mt 9:1-8) - GKGĐ GP Phú Cường (29/06/2022)
- Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XIII Mùa Thường Niên (Mt 9,1-8) (29/06/2022)
- Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên (Mt 16:13-19) - Giuse Minh Tuấn (28/06/2022)
Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B
Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B - Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch - Lm. Alfonso
Khi đối diện với cơn đại dịch, nhiều người đang cố đi tìm cho được nguyên nhân. Thông tin nơi này thì cho là dịch bệnh xuất phát từ một loài động vật hoang dã, nơi khác lại cho biết dịch khởi nguồn từ trong phòng thí nghiệm...
Suy Niệm Chúa Nhật Tuần XXIX Thường Niên Năm B - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy
Những người được giao cho quyền bính trên anh em mình phải cẩn trọng, công bằng, nhân hậu, khôn ngoan, khoan dung và quảng đại. Để phục vụ, người ta phải sẵn sàng uống chén mà Đức Giêsu đã uống – chén hy sinh và đau khổ. Người ta có thể phục vụ ở bất cứ địa vị nào...
05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch | Ngày 17.10.2021
Thánh Lễ Trực Tuyến - Ngày Toàn Quốc Xin Ơn Chữa Lành Mùa Đại Dịch. Vào lúc 05h00 ngày 17.10.2021. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.
Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B
Đây là hai chàng thanh niên con trai của ông Dêbêđê, làm nghề chài lưới, ở Bếtsa-đa một cảng nhỏ trên bờ hồ Tibêria. Mẹ của họ có lẽ là bà Salômê, chị em với Đức Maria mẹ Đức Giêsu (Mc 15: 10 – 16: 1). Theo tục lệ tự nhiên trong nhiều nền văn minh phương Đông, họ cho là tự nhiên khi sử dụng các quyền của người trong dòng họ: Vì là anh em bà con với Đức Giêsu, họ đến xin người bà con cho "dòng họ" được tham dự vào sự thành công của một thành viên trong gia tộc...
Suy Niệm Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Kitô hữu chúng ta ngày nay cũng vậy, phần lớn trên cửa miệng và nỗi lòng của chúng ta chỉ thích phần cầu xin cho được nhận. Cụ thể nhất mỗi ngày lời cầu nguyện của chúng ta nói lên với Chúa: “Xin cho gia đình con được này, xin cho con được này…”