Clock-Time

Ga 14:1-12

/ 609 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Tuần V Mùa Phuc Sinh (Ga 14:1-12) | Giáo Phận Phú Cường

Đức Giêsu yêu cầu các bạn hữu bang xao xuyến của người  hướng cái nhìn về một hướng duy nhất : Đức tin thâm sâu xa của Đức Giêsu, vượt qua mọi nỗi sợ hãi không dựa trên sức người, nhưng dựa trên Thiên Chúa... 

/ 802 / Từ Ngữ Kinh Thánh

ĐAU KHỔ và những xúc cảm - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A (Ga 14:1-12) | Từ ngữ Kinh Thánh

“Anh em đừng xao xuyến” (Ga 14,1). Đau khổ khơi dậy nỗi khổ nội tâm, do cảm nghĩ bởi bất chính, thất vọng, thất bại, giận dữ. Chính Đức Kitô đưa ra mẫu gương đau khổ như vậy cho các tín hữu.

/ 787 / Từ Ngữ Kinh Thánh

CHÚA GIÊSU TRUNG THỰC - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A (Ga 14:1-12) | Từ ngữ Kinh Thánh

Tính đáng tin trọn vẹn và sự kiên định Chúa Giêsu Kitô nằm trong phẩm chất cá nhân và được nhận biết qua lời nói và việc làm của Người.

/ 626 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TIN VÀ BẢN CHẤT - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A (Ga 14:1-12) | Từ ngữ Kinh Thánh

Tin là phó thác và đoan kết với Thiên Chúa và Chúa Giêsu Kitô. Những thái độ này luôn vững chắc dù các đối tượng của niềm tin là vô hình. Niềm tin chân thật được thể hiện qua hành động tuân phục và các việc lành.

/ 453 / Từ Ngữ Kinh Thánh

ĐƯỜNG - Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A (Ga 14:1-12) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cuộc xuất hành là một kinh nghiệm thế nào là “đi với Thiên Chúa mình” (Mk 6,8) Chúa đi trước mở đường bằng một cột mây, cột lửa (Xh 13,21t). Biển cả không chặn nổi bước chân Ngài (Tv 77,20). Trong hoang địa (Tv 68,8)..

/ 2250 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh (Ga 14:1-6) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay thuật lại những lời an ủi, động viên đầy yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu dành cho những ai bước theo Người. Những lời yêu thương ấy được trở nên khả tín và hấp dẫn hơn với lời hứa của Chúa Giêsu về phần thưởng là những chỗ ở tuyệt vời nơi Nhà Cha.
/ 1307 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật V Phục Sinh A - Trong Vòng Tay Chúa - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 14: 1-12: “Thầy đi dọn chỗ cho các con để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”
/ 9030 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A - Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống

Tin mừng  Ga 14: 1-12: Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy