- Suy Niệm Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (Lc 24:46-53) - Lm Alfonsô (28/05/2022)
- Ngày 28-5: Thánh Phaolô Trần Văn Hạnh (28/05/2022)
- Chúa Lên Trời (28/05/2022)
- ĐTC: Tính hiệp hành sẽ dẫn chúng ta đến việc sống hiệp thông cách mạnh mẽ hơn (28/05/2022)
- Thông báo trang web chính thức mới của Giáo phận Đà Lạt (28/05/2022)
- Suy Niệm Thứ Hai Sau Lễ Chúa Thăng Thiên (Ga 16:29-33) - Giuse Nguyên Tùng (22/05/2022)
Ga 3: 22-30
Xin Cho Ta Mãi Mãi Là Vai Phụ - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A
Tin mừng Ga 3: 22-30 Để cho Chúa lớn lên, ấy là khi chúng ta biết sống quảng đại, mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Sẵn sàng sống cho người khác.
Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng Ga 3: 22-30 Đọc đoạn Tin Mừng này trong bối cảnh truyền giáo, chúng ta thấy dấy lên trong lòng sự phấn khởi lạ thường. Tại sao như thế? Chúng ta phấn khởi bởi nhiều phép rửa được thực hiện thời Chúa Giê-su, từ nơi Chúa Giê-su và cả từ nơi Gio-an.
Bài Học Khiêm Tốn Của Gioan - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C
Tin mừng Ga 3: 22-30 Gioan đã diễn tả vai trò tiền hô của mình qua câu nói bất hủ: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Thay vì ghen tức, buồn phiền, Gioan đã vui mừng đóng trọn vai phụ của mình.
Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng Ga 3: 22-30 Qua lời chân thành của Gioan Tiền Hô, chúng ta đã có câu trả lời: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".