- HÃY CANH THỨC - Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B (Mc 13:33-37) | Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD (01/12/2023)
- Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 14: Hồng Nhan Bạc Mệnh | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh (30/11/2023)
- 19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa theo hình thức Cộng Đoàn Taizé | Chủ đề: “LÀM MỚI” LẠI TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHÚA (Mt 24: 37-44) (01/12/2023)
- Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn Evangelii Gaudium (29/11/2023)
- CÁO PHÓ: Nữ tu Marie Martine Bùi Thị Kim Lan - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường (28/11/2023)
- Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B | Mc 13:33-37 | Phút Cầu Nguyện (02/12/2023)
Ga 9: 1-41
TỪ SÁNG MẮT THỂ LÝ ĐẾN SÁNG MẮT TÂM LINH. Chú Giải Tin Mừng CN IV MC A (Ga 9,1-41), Jos. Phạm Duy Thạch, SVD
Đây chính là chặng đường quan trọng nhất trong tiến trình “chữa lành anh mù” của Đức Giêsu. Khởi đầu khi “ làm cho anh được sáng mắt ”, anh mù hoàn toàn thụ động, không nói một lời nào. Có thể nói bây giờ Anh mới thực sự có cuộc gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng mà Anh đang tìm hiểu. Việc chấp nhận bị “trục xuất” vì những lý luận về nguồn gốc của Đức Giêsu đã chứng tỏ rằng Anh sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ Đức Giêsu...
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay A | Ga 9:1-41 | Phút Cầu Nguyện
Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay (Ga 9:1-41) | Giáo Phận Phú Cường
Khi được Chúa Giêsu chữa lành mắt, người mù này mới chỉ ở giai đoạn đầu của đức tin . Để đạt tơi đức tin toàn vẹn, anh được gặp gỡ Chúa Giêsu lần nữa, và lần này anh được Chúa Giêsu tự mạc khải rằng : " Ngươi đang thấy người và chính Người đang nói với ngươi" . Từ đó anh chấp nhận và không đắn đo rằng : " Lạy Thầy, tôi tin" . Phải, anh tin và anh đã được mở con mắt đức tin để nhìn thấy Chúa Giêsu là Con Người, là Đấng Thiên Sai, và " Anh đã sấp mình thờ lạy người " một cử chỉ biểu lộ lòng tôn thờ Thiên Chúa...