- Phụng Vụ Chư Thánh | Ngày 30.09 | Thánh Giêrônimô, Linh mục - Tiến sĩ Hội Thánh (29/09/2023)
- Muối Men Cho Đời 258 | Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Lc 1:26-38 | Lm. Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc (29/09/2023)
- Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng: Hiệp hành là lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho Giáo hội hiện nay (29/09/2023)
- Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023 (29/09/2023)
- Khai mạc Đại hội Caritas Việt Nam năm 2023 (29/09/2023)
- Hiến chế Phụng Vụ Thánh sau 60 năm: hướng tới sự thực thi đúng đắn và hoàn chỉnh (29/09/2023)
GKGD Giáo Phận Phú Cường
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Các môn đệ của Chúa cũng thừa hưởng từ Thầy của mình những quyền năng đó, cho nên mới nói: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”. Hai môn đệ bực tức vì dân ngoại Samaria không tiếp đón Thầy mình...
Suy Niệm Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Thánh Vinh-Sơn Phaolô mà chúng ta mừng kính hôm nay là một môn đệ của Chúa Kitô, ngài cũng đã làm như vậy. Chăm sóc và lo lắng cho người nghèo và những người bị bỏ rơi. Ngài làm điều đó bởi vì ngài ý thức rằng ngài là môn đệ của Chúa, và Chúa thì yêu thương những người nghèo và bị bỏ rơi...
Suy Niệm Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta thực hiện một hành động chọn lựa. Chọn lựa những giá trị Nước Trời thì tốt hơn là chọn lựa những điều thân thiết, những điều mà mình gắn bó nhưng lại đẩy mình vào hỏa ngục...
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Chiêm ngắm đời sống của Chúa Giêsu chúng ta thấy: Chúa Giêsu cũng có những tình yêu, những cảm xúc tự nhiên: Người đã xao xuyến và thổn thức trong lòng trước cái chết của Lazarô (x. Ga 11,33.38).
Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Sau câu trả lời của Phêrô, Đức Giêsu đã loan báo lần thứ nhất về cuộc thương khó của Người: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại”...
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca mà chúng ta vừa nghe cho thấy Chúa Giêsu chính là vị tiên tri mà muôn dân đang mong đợi. Bởi được chứng kiến và nghe nói về tất cả những công việc tốt đẹp Chúa Giêsu đã làm, trong dân đã xuất hiện những dư luận khác nhau về con người của Chúa Giêsu...
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Khi chịu bí tích Rửa tội, người tín hữu được dìm mình trong nước rửa tội là khởi đầu của việc ra đi, ra đi khỏi những ích kỷ nhỏ nhen của mình để chỉ mang theo hành trang là đức tin nhờ sống thanh thoát; hành trang là đức cậy nhờ sống tối giản và tín thác; và trên hết là đức mến nhờ sống khiêm tốn phục vụ tha nhân...
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên Năm B - GKGD Giáo Phận Phú Cường
Chúng ta, với thời gian bao nhiêu vết thương lòng, bao nhiêu khiếm khuyết bất toàn, bao nhiêu những yếu đuối tội lỗi, hãy chỉ cho Đức Kitô, để Người - vị thầy thuốc - băng bó, chữa lành và làm cho công chính, lúc đó chúng ta cảm nghiệm được tại sao thánh Phaolô chia sẻ: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10)...