- Ngày 17-6: Thánh Tôma Vũ Quang Toán (27/06/2022)
- Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên (Mt 8:23-27) - GKGĐ GP Phú Cường (27/06/2022)
- Ngày 27-6: Thánh CYRILLÔ ALEXANDRIA (27/06/2022)
- Toàn văn Huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhân Đại hội Gia đình Thế Giới lần thứ X (27/06/2022)
- Thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn tại Giáo xứ Tây Ninh (27/06/2022)
- Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên (Mt 8:23-27) - Phêrô Anh Tuấn (27/06/2022)
Góc Nhìn
/ 784 / Góc Nhìn
Xác loài người ngày sau sống lại
Một thực tế là không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày sau hết, vào ngày tận thế hay ngày cánh chung. Tất cả những gì chúng ta bàn đều dựa trên những suy luận và niềm tin. Tin vì chính Kinh Thánh nói đến xác loài người ngày sau sẽ sống lại...
/ 720 / Góc Nhìn
Tháng 11 – gẫm suy về cái chết
“Có làm mưa làm gió, rồi cũng nằm đó mà thôi…” Một ông lão chợt thốt lên những lời như thế khi chứng kiến cảnh đưa tang của một người đã từng có khả năng “làm mưa làm gió”...
/ 800 / Góc Nhìn
Người trẻ tuyên xưng đức tin
Sống trong một xã hội vô thần, để làm chứng và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Điều ấy lại càng thách đố hơn đối với người trẻ Công giáo...
/ 1179 / Góc Nhìn
Nắm chắc Tràng Chuỗi Mân Côi trên tay và cầu nguyện cho các linh hồn
Bà là em gái của bà ngoại tôi. Vì bối cảnh thời cuộc, bà không lập gia đình, nhưng ở vậy chăm sóc các cháu. Phần tôi, tôi nghĩ mình thật may mắn vì luôn được bà quan tâm, thương mến...
/ 1312 / Góc Nhìn
Nơi yên nghỉ vĩnh hằng
Có lẽ trên phần mộ người Việt không thường viết chữ “R.I.P” như những bia mộ ở nước ngoài. Tuy nhiên nhiều người quen thuộc với chữ viết tắt Latinh này. “R.I.P” là ba chữ đầu của cụm từ “requiescat in pace”, hoặc tiếng Anh là “rest in peace...
/ 616 / Góc Nhìn
Người trẻ hướng mở về Thiên Chúa
Có bao giờ bạn đọc câu này của Thánh Augustinô chưa: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”...
/ 696 / Góc Nhìn
Tại sao người trẻ nên tin vào Thiên Chúa?
Khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi thường xuyên bị chất vấn từ những người bạn về niềm tin Công giáo của mình. Các bạn ấy có lý khi chất vấn tôi về sự hiện diện của thần linh, của Thiên Chúa...
/ 783 / Góc Nhìn
Những tội nhân được yêu thương
Con người được dựng nên để ngợi khen, tôn kính và phụng sự Thiên Chúa, và nhờ đó cứu rỗi linh hồn mình (Linh thao 23). Thế nhưng không phải lúc nào mỗi người cũng chọn lựa và hành động theo cùng đích ấy...