- Suy niệm Chúa Nhật II Mùa Chay B - Biến hình trong đời thường (26/02/2021)
- 05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 27.02.2021. (26/02/2021)
- Mỗi Tuần Một Từ Ngữ - Bài 42: Nhân Ái hay Nhân Đạo (25/02/2021)
- THÁNH GIUSE NÂNG ĐỠ, DẪN DẮT CUỘC ĐỜI VÀ SỨ VỤ MỤC TỬ CỦA TÔI (25/02/2021)
- 05h00 | Thánh Lễ Trực Tuyến | Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B | Ngày 26.02.2021. (25/02/2021)
- Phái đoàn Tòa Thánh hoàn tất việc chuẩn bị ở Iraq cho chuyến viếng thăm của Đức Phanxicô (24/02/2021)
Lc 4: 14-22a
Thi Hành Sứ Vụ - Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A
Tin mừng Lc 4:14-22 Sau khi nghe Chúa Giêsu, mọi người đều "thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người"
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A
Tin mừng Lc 4:14-22 Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng Lc 4:14-22 Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su tỏ mình trong chính sứ vụ của Chúa. Người không tỏ mình cho một đám đông trong hoang địa, nhưng tỏ mình cho người dân làng Nadarét, tại hội đường của họ.
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C
Tin mừng Lc 4:14-22a Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Thần Khí Chúa Đã Sai Tôi Đi - Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C
Tin mừng Lc 4:14-22a Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu vào hội đường "đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Thứ Năm Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin mừng Lc 4:14-22a Nhận được hồng ân đức tin, người tín hữu chúng ta cũng được sai đi loan báo Tin Mừng này, Tin Mừng của niềm hy vọng về sự giải phóng khỏi sự áp bức của sự dữ, chứ không là loan báo về những sự hão huyền. Lời loan báo tin vui được thể hiện ngay chính trong đời sống thường ngày của chúng ta.