- Muối Men Cho Đời 201: Bài Giảng Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh - Năm B - Lm. Antôn Hà Văn Minh (17/04/2021)
- Suy Niệm Lời Chúa: Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm B, 18/04/2021 (17/04/2021)
- ĐTC Phanxicô: Nếu thiếu cầu nguyện Giáo hội không thể truyền giáo và phục vụ tha nhân (17/04/2021)
- Các Giáo hội châu Mỹ Latinh và Caribê chuẩn bị Đại hội Giáo hội (17/04/2021)
- ĐTC Phanxicô: Gặp gỡ Chúa Ki-tô nơi người nghèo giúp chúng ta phục hồi sức mạnh truyền giáo (17/04/2021)
- Thánh lễ 50 năm Linh mục Đức Cha Giuse Võ Đức Minh (17/04/2021)
Lc 7: 11-17
/ 1096 / Suy Niệm Hằng Ngày
Lòng Chạnh Thương - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên B
Tin Mừng Lc 7: 11-17: Tin Mừng ghi lại biến cố Chúa Giêsu phục sinh người con trai bà góa thành Nain, để minh chứng Ngài là Đấng Messia, là Thiên Chúa giàu lòng thương xót.
/ 1677 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A
Tin Mừng Lc 7: 11-17: Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: "Bà đừng khóc nữa!" Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói: "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" ...
/ 994 / Chú Giải Kinh Thánh
Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A
Tin mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Đức Giê-su phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Na-im để trình bày cho chúng ta về sứ vụ cứu thế của Đức Giê-su...
/ 1159 / Suy Niệm Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin Mừng Lc 7: 11-17: Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biết về sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu khi Người phục sinh chàng thanh niên con bà góa thành Naim...
/ 977 / Suy Niệm Hằng Ngày
Hãy sống liên đới và thương xót - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A
Tin Mừng Lc 7: 11-17: Thánh sử Luca hôm nay thuật lại phép lạ Đức Giêsu làm cho con trai bà goá thành Naim sống lại. Với phép lạ này, chúng ta thấy được Đức Giêsu mặc khải về quyền năng của Ngài trong tư cách là Con Thiên Chúa...
/ 1039 / Suy Niệm Hằng Ngày
Ngợi khen quyền năng Chúa - Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên A
Tin Mừng Lc 7: 11-17: Ta khám phá ra một Thiên Chúa đã nhìn thấy sự khốn cùng của dân Ngài và Ngài đang hành động. Người thanh niên chết, đó chính là toàn thể nhân loại, đó chính là mỗi người trong chúng ta. Người mẹ, đó chính là Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô