- HÃY CANH THỨC - Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B (Mc 13:33-37) | Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD (01/12/2023)
- Mỗi Tuần Một Thành Ngữ | Bài 14: Hồng Nhan Bạc Mệnh | Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh (30/11/2023)
- 19h30 | Cầu Nguyện với Lời Chúa theo hình thức Cộng Đoàn Taizé | Chủ đề: “LÀM MỚI” LẠI TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHÚA (Mt 24: 37-44) (01/12/2023)
- Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp kỷ niệm 10 năm ban hành Tông huấn Evangelii Gaudium (29/11/2023)
- CÁO PHÓ: Nữ tu Marie Martine Bùi Thị Kim Lan - Hội dòng Con Đức Mẹ Phú Cường (28/11/2023)
- Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật I Mùa Vọng - Năm B | Mc 13:33-37 | Phút Cầu Nguyện (02/12/2023)
Lm Cao Nhất Huy
Hoài Nghi Và Niềm Tin - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (Lc 23:35-43) - Lm Cao Nhất Huy
THIÊN CHÚA NỐI MẠNG, CON NGƯỜI CẮT DÂY - Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên (Lc 11:47-54) - Lm Cao Nhất Huy
HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC TIN - Suy Niệm Thứ hai Tuần XXIV TNC
Khi nói đức tin là một tặng ân, người ta muốn nói rằng, người tín hữu không chỉ biện minh cho đức tin của mình trước kẻ khác, nhưng người tín hữu còn phải biện minh cho chính mình về những điều mình tin . Đó cũng chính là một tặng ân của đức tin dành cho viên đại đội trưởng: Ông đã tin và ông đã làm chứng đức tin đó trước mặt mọi người.
Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên (Luca 5:1-11) - Lm Cao Nhất Huy
Cuộc sống đi vào thâm sâu nội tâm giúp ta sống chắc chắn hơn trước mọi hoạt động: Đức tin chắc chắn, đi lễ nghiêm túc, đọc kinh nghiêm túc, sống đạo và làm chứng nhân …Và từ đó, trong thâm sâu của nội tâm ta khám ra ân sủng của Thiên Chúa dành cho ta. Bởi vì, con người rất dễ phạm lỗi, dễ phản bội, dễ xa vào đường bất chính …. Nhưng đến hôm nay tôi vẫn còn sống tốt lành là bởi chính Thiên Chúa giúp sức và hướng dẫn tôi.
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên (Luca 4:38-44) - Lm Cao Nhất Huy
Chúa Giêsu đã khẳng định: “Tôi còn phải loan báo Tin mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”. Quả thật, mục đích của Chúa Giêsu là loan báo về Nước Thiên Chúa cho họ, nhưng họ không nhận ra. Họ không nhận ra là vị họ bị sự ích kỷ che khuất. Họ chỉ muốn nắm giữ cho riêng mình cái mối lợi mà Chúa Giêsu đang làm cho họ qua việc chữa bệnh: “… muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi”...