Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XVI Thường Niên C
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến để rao giảng về Tin Mừng khắp nơi, cho mọi người biết về hạnh phúc Nước Trời...
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C

Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đến để rao giảng về Tin Mừng khắp nơi, cho mọi người biết về hạnh phúc Nước Trời. Mọi người cần đón tiếp Chúa, biết lắng nghe và thực hành lời Chúa cách xứng hợp, để được thông phần sự sống của Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
1. Hội Thánh có sứ mạng đem theo Chúa Cứu Thế đến cho loài người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Chúa luôn thiết tha và gắn bó không ngừng với việc truyền giáo nhất là việc rao giảng Lời Chúa cho muôn dân để mọi người nhận được chân lý cứu độ của Chúa Kitô.
2. Lời Chúa là Ánh sáng dẫn đường chỉ lối các Kitô hữu đi về Quê Hương trên trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người lương thiện, và những người chưa tin Chúa Kitô, đều được nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế, và thật lòng đón rước Chúa vào tâm hồn mình.
3. Ngày nay, con người tìm danh vọng, vật chất mà không lo tìm tiếng Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết sắp xếp các công việc, giảm bớt những bận rộn trần thế, mà quan tâm hơn tới những lợi ích Nước Trời.
4. "Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta biết tập kết hợp với Chúa trong mọi nơi và mọi lúc, để Thiên Chúa ngày càng tràn ngập lòng trí chúng ta.
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Maria Diễm Hương