Lời nguyện chung Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên - Năm A | Giáo Phận Phú Cường
Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và xin cho chúng con luôn sẵn sàng chờ ngày Chúa đến, hầu chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...
Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên - Năm A
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Anh chị em thân mến, như năm cô trinh nữ khôn ngoan, chúng ta phải luôn sẵn sàng cho thời điểm Chúa đến. Trong niềm tin tưởng rằng Chúa luôn ban ơn giúp chúng ta có khả năng “sẵn sàng chờ Chúa đến”, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Các mục tử cần được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử trong Hội thánh luôn tìm kiếm và bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để dẫn dắt đoàn chiên đi theo thánh ý Chúa.
2. Cuộc sống đời này là một sự chuẩn bị cho hạnh phúc đời sau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trên toàn thế giới biết mưu cầu hạnh phúc đời sau bằng những hành động thắm đượm bác ái trong cuộc sống đời này.
3. Cái chết được xem là đường dẫn vào cuộc sống vĩnh hằng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang đối diện với cái chết biết cảm nghiệm những giá trị đời sau, hầu có thể giữ vững niềm hy vọng cứu độ trong tình yêu Thiên Chúa.
4. Khôn ngoan là món quà đặc biệt Thiên Chúa dành tặng cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết dùng sự khôn ngoan Chúa ban để ngợi khen Thiên Chúa và ra sức xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và xin cho chúng con luôn sẵn sàng chờ ngày Chúa đến, hầu chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Tải về file word: tại đây