- Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A | Mt 20:1-16a | Lm Alfonsô (23/09/2023)
- BẠN CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ CHÚA TRẢ “MỘT QUAN TIỀN”? - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A | Mt 20:1-16a | Lm Cao Nhất Huy (23/09/2023)
- MMCD 257 | Bài Giảng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - Năm A | Mt 20:1-16a | Lm. Giuse Nguyễn Văn Thân (22/09/2023)
- “NHỮNG CON MẮT XẤU XA” - Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 20:1-16) | Lm. Jos. Phạm Duy Thạch, SVD (22/09/2023)
- AI LÀ BẠN HỮU CỦA CHÚA? - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 8:4-15 | Lm Cao Nhất Huy (22/09/2023)
- Hội đồng Giám mục Việt Nam: Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II năm 2023 (22/09/2023)
Mt 9:9-13
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 9:9-13 | Phút Cầu Nguyện
Chính Chúa Giêsu là người đi bước trước trong việc kêu gọi khi Người đi ngang qua, thấy Matthêu còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Hẳn ông cũng nghe biết nhiều về Chúa Giêsu - một người nổi tiếng trong lời nói và hành động khiến nhiều người mến mộ. Khi nhìn lại chính mình, có lẽ Matthêu cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi vì công việc thu thuế mà ông đang kiếm cơm...
Chú Giải Tin Mừng Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên (Mt 9:9-13) | Giáo Phận Phú Cường
Thiên Chúa dẫn đưa cuộc sống chúng ta, các biến cố may lành cũng có một giá trị quan phòng phải biết giải thích. Tình yêu con người không phải là một hậu quả ngẫu nhiên. Abraham nghiêm khắc đòi đầy tớ ông phải tìm vợ cho con ông theo tập tục thời đó, chị ta phải thuộc cùng bộ lạc : người ta không cưới một người lạ. Bởi vì điều này liên quan tới việc thông truyền Đức tin và lời hứa...
NIỀM VUI HOÁN CẢI - Lễ Thánh Matthêu, Thánh Sử (Mt 9: 9-13) - Lm Cao Nhất Huy
Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Matthêu, cũng như những người Pharisêu, tượng trưng cho chính tình trạng tâm hồn của mỗi người chúng con. Đó là cuộc gặp gỡ giữa con người tội lỗi và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua Chúa Giêsu. Cho dù là “Matthêu” hay “Pharisêu” chúng con đều cần đến lòng thương xót của Chúa...