Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXIII Thường Niên A, 17/11/2020
Thứ Ba Sau Chúa Nhật XXXII Thường Niên A: xin cho con lòng khao khát được gặp gỡ Chúa qua các giờ kinh nguyện và nhất là qua việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, để con cảm nhận tình thương yêu mà Chúa dành cho con.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A
NGÀY 17/11/2020
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". Lời quả quyết này cho chúng ta thấy lòng xót thương của Chúa Giêsu được thể hiện trong sứ vụ rao báo Tin Mừng. Chúa đến là để tìm và cứu chữa tất cả những ai đang bị tội lỗi phá hủy. Ông Giakêu là một trong những gương mặt điển hình mà Tin Mừng hôm nay muốn giới thiệu cho chúng ta.
Quả thế, Giakêu - một người trưởng thu thuế giàu có, sống trên nhung lụa nhờ những việc làm bất chính. Sự bất chính trong cách sống của ông đã làm ông bị người khác khinh bỉ. Vì thế, ông không có được cuộc sống bình an và hạnh phúc thực sự. Thế nên, ông luôn khát khao tìm kiếm điều gì có thể mang lại cho ông cuộc sống tốt lành. Khi nghe biết về một người mang tên là Giêsu - Người có nhiều điều tốt lành và có thể làm cho người khác nên tốt lành - sắp đi ngang qua thành phố nơi ông sinh sống, ông khát khao nhìn xem cho biết thực hư thế nào? Nhưng vì là người có vóc dáng thấp bé, ông không thể tiếp cận được với Chúa Giêsu giữa một đám người đông đúc. Ông đã tìm cách trèo lên một cây cao, để có thể quan sát và nhìn thấy Chúa. Nhưng điều ông không tưởng không mơ lại đến với ông khi chính Chúa đi đến chỗ ông và nói: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Giakêu đã gặp Chúa, và đã được Chúa biến đổi thành con người chan chứa niềm vui và hạnh phúc. Từ đó, ông quyết tâm sống tốt hơn khi hứa với Chúa: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”.
Cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng thế. Chúng ta đang bị cơn lốc của lối sống hưởng thụ lôi kéo và làm cho tha hóa. Chúng ta mong muốn một cuộc sống sung túc và giàu sang như Giakêu bằng cách làm ăn bất chính. Vì thế, chúng ta cũng có những cảm nhận ăn không ngon, ngủ không yên dù có tiền dự bạc thừa. Chúa luôn yêu thương và đi tìm kiếm chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có lòng khao khát gặp Chúa như ông Giakêu không? Chắc chắn, khi gặp Chúa, chúng ta sẽ có sự trải nghiệm nhiệm mầu của sự biến đổi. Chúng ta sẽ có thái độ và cách sống tốt đẹp như Giakêu.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con lòng khao khát được gặp gỡ Chúa qua các giờ kinh nguyện và nhất là qua việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, để con cảm nhận tình thương yêu mà Chúa dành cho con. Amen.