Suy Niệm Lời Chúa: Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B, 24/02/2021
Thứ Tư Sau Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B: Xin thương biến đổi trái tim chúng con để chúng con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn...
SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
NGÀY 24/02/2021
Sức hút của Chúa Giêsu là không thể chối cãi. Ở thời điểm đó, Chúa Giêsu có cơ hội minh chứng thiên tính của Người, nhưng Người đã chọn cách giữ thinh lặng. Thiên tính của Người chỉ được tỏ bày đúng lúc, đúng thời.
Một cử tọa đông đúc hiện diện để nghe Chúa Giêsu giảng. Tuy nhiên, Người đã không dùng họ như một công cụ để câu dựng hình ảnh của mình, nhưng lại dùng sự hiện diện đông đủ này để giáo huấn họ về niềm tin. Niềm tin vào Thiên Chúa nên được xây dựng trên chính lòng chân thành và ý muốn ngay lành của mỗi người. Chúa Giêsu nói cách cứng rắn: “Dòng giống này là dòng giống gian ác…’’. Chỉ có tội lỗi mới khiến con người trở nên đáng sợ như thế. Tội lỗi khiến con người trở nên chai cứng, vì thế, lời cảnh báo của Chúa Giêsu chỉ như “nước đổ lá khoai”. Tư tưởng thực dụng đã ăn sâu vào lòng dân khiến họ nhìn Chúa Giêsu mà chẳng nhận ra Người là Đấng Messia. Họ đòi điềm thiêng, dấu lạ từ nơi Chúa Giêsu, nhưng họ lại không nhận ra bản thân họ đã cưu mang sự dối trá cho nên họ không thể phân định “sự thật” đang hiện diện bên cạnh họ. Đương nhiên, Chúa Giêsu hiểu phép lạ không phải để phô trương thân thế cho bằng để cứu giúp những ai có lòng tin. Cho nên họ không đáng để nhìn thấy những dấu lạ. Trước khi họ nhìn thấy dấu lạ thì điều quan trọng hơn đối với họ chính là được điều chỉnh, sửa dạy cho có một đức tin tinh tuyền và trong sạch, lúc đó phép lạ mới sinh ích cho họ và cho cộng đoàn.
Phép lạ với chúng ta diễn ra hằng ngày. Sự sống, bình an và niềm vui cộng đoàn là những phép lạ tỏ tường nhất với chúng ta. Đồng thời, đó là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa với chúng ta. Dấu chỉ cụ thể hơn nữa, khi chúng ta cùng nhau tham dự thánh lễ, chia một tấm bánh, một chén rượu và sống hiệp thông với nhau. Sau cùng, đời sống của mỗi cá nhân có những lúc thăng, lúc trầm, lúc buồn, lúc vui… đó cũng là trải nghiệm tuyệt vời về tình yêu dành cho Chúa và cho nhau.
Lạy Chúa, xin thương biến đổi trái tim chúng con để chúng con nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.