- TƯỜNG RÀO - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh (02/10/2023)
- THÁP - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh (02/10/2023)
- THIÊN CHÚA THỊNH NỘ - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh (02/10/2023)
- ISRAEL PHẢN LOẠN - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh (02/10/2023)
- VƯỜN NHO - Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên - Năm A (Mt 21:33-43) | Từ ngữ Kinh Thánh (02/10/2023)
- NỖI “CÔ ĐƠN” CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên | Lc 9:51-56 | Lm Cao Nhất Huy (02/10/2023)
Phút Cầu Nguyện
/ 2096 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Mt 28,8-15 | Phút Cầu Nguyện
Để diễn tả niềm tiếc thương với người mới qua đời, nhất là người quá cố ấy là cha, mẹ, anh chị em hay con cháu, thường chúng ta hay ra mộ để cắm nhang, đốt nến… rồi khóc lóc thảm thiết… Hành vi này là lẽ thường tình và nó cũng rất nhân văn! Qua nghĩa cử này, người ta vừa biểu lộ niềm tiếc thương, vừa diễn tả tâm tình biết ơn với người đã khuất.
/ 1967 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Phục Sinh - Mừng Chúa Sống Lại | Ga 20,1-9 | Phút Cầu Nguyện
Chúng ta không thể sống trong “ánh sáng” của Chúa Kitô Phục Sinh nếu không đi ra khỏi bóng tối, là tội lỗi, sự dữ ẩn sâu trong tâm hồn mình. Mỗi người Kitô hãy can đảm mời Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta, hãy để cho Người can thiệp và giúp chúng ta chiến thắng sự dữ, chiến thắng những nguy cơ đe dọa chúng ta đến sự chết.
/ 1550 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần Thánh | Ga 19:38-42 | Phút Cầu Nguyện
Trong ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội dừng chân trước mộ Chúa Giêsu để mời gọi các tín hữu suy niệm về cuộc khổ nạn đau thương của Người. Chính vì vậy, ngày thứ Bảy Tuần Thánh còn được gọi là ngày thầm lặng.
/ 1922 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần Thánh | Ga 18:1-19:42 | Phút Cầu Nguyện
Hôm nay là thứ Sáu Tuần Thánh, theo luật Phụng vụ thì đây là ngày duy nhất trong năm không có thánh lễ vì là ngày Chúa Giêsu chịu chết treo trên thập giá. Tuy nhiên, chiều hôm nay, truyền thống Hội thánh cử hành long trọng việc suy tôn thánh giá để tưởng niệm việc Chúa chịu khổ nạn và chịu chết vì tội lỗi con người.
/ 1992 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần Thánh | Mt 26,14-25 | Phút Cầu Nguyện
Chúa Giêsu đang trải qua những giờ phút căng thẳng và đau đớn. Đó là giờ phút người khác từ chối tình yêu của Chúa. Người bị cô đơn và bị bỏ rơi, giống như kiểu người tình phản bội mình. Nỗi thống khổ của Chúa Giêsu vượt lên trên những đau đớn về thể xác, nó nằm ở tâm hồn của người đang yêu mãnh liệt bị bỏ rơi và bị khước từ. Đây là một hình thức phản bội đau đớn nhất.
/ 1590 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần Thánh | Ga 13:21-33.36-38 | Phút Cầu Nguyện
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được nỗi lòng của Đức Giêsu trước sự yếu đuối mỏng dòn của các môn đệ. Người rất đau buồn khi những môn đệ thân tín nhất lại phản bội và chối bỏ Người, còn những môn đệ khác cũng chạy trốn mỗi người một nơi. Đức Giêsu càng cảm thấy xót xa trước sự yếu đuối mỏng dòn của các môn đệ bao nhiêu thì lại càng yêu thương họ bấy nhiêu.
/ 1141 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần Thánh | Ga 12:1-11 | Phút Cầu Nguyện
Giáo hội bắt đầu sống Tuần Thánh bằng một niềm hoan hỷ nồng nhiệt, với Chúa nhật Lễ Lá để nhắc nhớ lại bước đầu con đường chiến thắng vinh quang của Chúa Kitô. Người được dân chúng tôn vinh và nhìn nhận là Đấng Thiên Sai cứu độ loài người. Đấng Thiên Sai đó sẽ thiết lập một vương quốc Đavid mới là nước Trời. Chính Người sẽ được tôn phong làm vua, được thánh hoá để làm Đấng đại diện Thiên Chúa nơi trần gian.
/ 1756 / Suy Niệm Chúa Nhật
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Lễ Lá A | Mt 27:11-54 | Lm Alfonsô
Với phụng vụ Lễ Lá hôm nay, chúng ta bắt đầu cử hành Tuần Thánh, đỉnh cao của cả Năm Phụng Vụ. Nghi thức làm phép và kiệu lá nhằm tưởng niệm việc Chúa Giêsu công khai vào thành Giêrusalem trong tư cách là Đấng Messia, với tiếng tung hô chào đón của người Do Thái: “Hoan hô con vua David!”. Đám đông dân chúng kẻ thì cầm những cành lá giơ cao tung hô, người thì trải áo trên lối đi để biểu thị một sự chúc tụng Con Vua Đavid. Đây có vẻ là một cuộc tiến vào thành thánh đầy rực rỡ.