Căn cước Kitô Hữu - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên (Lc 5:33-39) - Lm Cao Nhất Huy
Suy Niệm Lời Chúa
THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN
Ngày 02/09/2022
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5:33-39)
33 Hôm ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Đức Giê-su rằng: "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!”. 34 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”. 36 Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. 37 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. 39 Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn”.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
“CĂN CƯỚC” KITÔ HỮU CỦA ĐỜI TA
Đức Giáo hoàng Phanxicô trong loạt bài giáo lý về Bí tích Rửa tội đã nói: “Hiệu quả của Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta trở thành một thụ tạo mới, được diễn tả ra bên ngoài bằng trao áo trắng và nến sáng”. Áo trắng và nến sáng biểu tượng cho phẩm giá và ơn gọi Kitô hữu. Người khoác lên mình tấm áo trắng và cầm nến sáng là mặc lấy Chúa Kitô, được biến đổi trong vinh quang của Thiên Chúa và luôn bước đi như con cái ánh sáng.
Trong đêm vọng Phục sinh, việc trao ngọn lửa mới lấy từ nến phục sinh cũng nhắc lại hiệu quả của Bí tích Rửa tội: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô”. Ngọn lửa mới của nến phục sinh trao ban ánh sáng cho các cây nến khác, cho tất cả mọi người hiện diện, làm cho họ tràn đầy ánh sáng và hơi nóng của Đấng Phục Sinh.
Như vậy, qua Bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta được mặc lấy tấm áo mới là Đức Kitô, tấm áo này xoá bỏ mảnh áo cũ là con người tội lỗi trước đó của ta. Tấm áo mới này mời gọi ta hãy sống tinh thần của Đức Kitô và bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các luật sĩ và biệt phái, cũng như mỗi chúng ta rằng: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ …”. Điều này mời gọi mỗi người chúng ta hãy vững bước và sống con người mới của mình cách TRIỆT ĐỂ , chứ đừng NỬA VỜI , đừng nhập nhằng giữa tội lỗi và ánh sáng, cũng đừng hoa mắt người đời bằng hình thức đạo đức bên ngoài, còn bên trong thì ưa thích điều tội lỗi, bởi vì … "rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư …”.
Tấm áo mới mời gọi ta sống tinh thần của Đức Kitô là: Khiêm nhường, hiền hậu, vui mừng, hy vọng, yêu thương, tha thứ, liên đới và hoà thuận…
Tấm áo cũ của đời ta được dệt từ nguyên tổ dễ đưa ta đến những điều bất chính với Thiên Chúa như: ghen ghét, hận thù, hơn thua, danh vọng, địa vị, quyền lực, buồn chán, gom góp …
Vì thế, “Hãy để cho ơn thánh của bí Tích Rửa tội sinh hoa trái trên con đường nên thánh …” (x. Gl 5, 22-23). Để có thể làm cho ơn thánh của Bí tích Rửa tội trổ sinh hoa trái trong đời ta thì ta hãy mặc TRỌN VẸN tấm áo mới là Đức Kitô với những ĐỨC TÍNH của Ngài trong đời sống của ta.
Vì thế, đừng mang danh xưng là Kitô hữu rồi lại cư xử và hành động ngược lại với Tin Mừng. Bởi vì người khác sẽ thấy gì về các tín hữu, khi họ đến nhà thờ mỗi ngày Chúa Nhật, tối sớm đọc kinh làu làu, tích cực trong các buổi rước sách, nhưng họ lại sống ích kỷ, lường gạt, mánh mung như mọi người. Một cách sống hoàn toàn xa lạ với Tin Mừng như thế quả thực không thể mang danh hiệu Kitô hữu được.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về những lời cam kết khi chịu phép Rửa tội. Tấm áo trắng trong ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội chính là “căn cước” Kitô của mỗi chúng ta. Chúng ta không chỉ mang nó mỗi năm một lần, mỗi tuần một lần hay thậm chí chờ cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời. Chiếc áo trắng ấy phải là hơi thở của ta. Có như thế chúng ta mới thật sự là Kitô hữu và những người xung quanh mới nhìn vào chúng ta mà ngợi khen Cha chúng ta ở trên trời. Amen.