Mặc Lấy Cái Nhìn Của Chúa - Thứ Hai Tuần XXXIV TNC - Lm Cao Nhất Huy
Những cái nhìn của Chúa Giêsu cho chúng ta nhiều bài học cần thiết cho đời sống, bởi vì Ngài vẫn đang nhìn chúng ta với cái nhìn tương tự như nhìn Nathanael, như Giakêu, như người phụ nữ ngoại tình, hoặc như bà goá nghèo. Điều đó phản ánh rằng, mọi thái độ và đời sống của chúng ta Chúa luôn nhìn thấu.
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ
Lễ nhớ
Lễ nhớ

Ca nhập lễ: Xê-đu-li-ô
Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra Vua cai trị trời đất đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 1: Dcr 2: 14-17
Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến.
Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.
Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, - sấm ngôn của Đức Chúa. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người. Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.
Đáp ca: Lc 1: 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (Đ. c.49)
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Tung hô Tin Mừng: Lc 11: 28
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21: 1-4)
1 Một hôm, trong đền thờ, khi ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy những người bỏ tiền dâng cúng vào thùng tiền, họ là hạng giàu có.2 Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng xu [lépta] 3 và Ngài nói: “Thầy nói cho các con biết: bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác.4 Vì những người kia đã lấy phần dư thừa của mình mà bỏ vào thùng tiền; còn bà ấy trong cảnh túng thiếu đã dâng hết những gì bà có để nuôi thân”.
Ca hiệp lễ: x. Lc 11: 27
Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu!
SUY NIỆM
Kính chào Mẹ rất thánh là Đấng đã sinh ra Vua cai trị trời đất đến muôn thuở muôn đời.
Bài đọc 1: Dcr 2: 14-17
Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến.
Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.
Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, - sấm ngôn của Đức Chúa. Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa: Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi. Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người. Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp, đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem. Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa, bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.
Đáp ca: Lc 1: 46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (Đ. c.49)
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.
Đ. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
Tung hô Tin Mừng: Lc 11: 28
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21: 1-4)
1 Một hôm, trong đền thờ, khi ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy những người bỏ tiền dâng cúng vào thùng tiền, họ là hạng giàu có.2 Ngài cũng thấy một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng xu [lépta] 3 và Ngài nói: “Thầy nói cho các con biết: bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác.4 Vì những người kia đã lấy phần dư thừa của mình mà bỏ vào thùng tiền; còn bà ấy trong cảnh túng thiếu đã dâng hết những gì bà có để nuôi thân”.
Ca hiệp lễ: x. Lc 11: 27
Phúc thay Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, vì lòng Người đã cưu mang Con Chúa Cha hằng hữu!
SUY NIỆM
MẶC LẤY CÁI NHÌN CỦA CHÚA
“Bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác”
---/---
“Bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác”
---/---
Ngày nay khoa học với sự phát triển không ngừng, người ta có thể nhìn thấy một người hay một vật nhỏ một cách chính xác từ khoảng cách rất xa mà không cần đến tận nơi. Tuy nhiên, ở khoảng cách đó, người ta chỉ nhìn thấy được hình ảnh cao - thấp, mập - ốm của một con người mà thôi. Muốn phân tích con người đó như thế nào, sự vật đó ra sao, họ phải đến tận nơi. Nhưng cái phân tích đó cũng chỉ dừng lại ở mức độ giới hạn bề mặt. Đối với con người, lương tâm và tâm hồn của họ là một thách thức mà khoa học không thể nhìn thấy được.
Kinh Thánh thuật lại việc ông Nathanael đến gặp Chúa Giêsu, Chúa nhìn ông và khen ông là người không gian dối. Ông bất ngờ, hỏi ngược lại Chúa Giêsu: “Sao Ngài biết tôi?”. Chúa trả lời: “Trước khi Philipphê đến gọi ông, tôi đã thấy ông ngồi dưới gốc cây vả” (Ga 1: 48). Qua đây, chúng ta thấy, cái nhìn của Thiên Chúa không những rộng và xa mà còn xuyên thấu tâm hồn con người, điều mà khoa học không thể làm được. Chúa nhìn và thấu suốt tâm hồn của Nathanael, thấy rõ lương tâm của ông trải dài qua đời sống không có gì là gian dối. Cái nhìn đầy yêu thương và trìu mến của Chúa khiến cho Nathanael bước theo Chúa cách dứt khoát, không chút chần chừ.
Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy cái nhìn của Chúa dành cho Giakêu, một con người tội lỗi. Khi đến Giêricô, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy Giakêu, nên Người bảo ông: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” (Lc 19: 5). Nếu đứng từ bên ngoài nhìn vào, chúng ta sẽ thấy một khung cảnh Chúa đứng ở dưới nhìn lên trên và thấy Giakêu. Đây chính là Ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa tặng ban cho con người tội lỗi. Thiên Chúa đã không ở trên cao mà phán xét, tìm tòi và mổ xẻ tội lỗi của con người để lên án phạt, nhưng Thiên Chúa đã hạ mình xuống để sống thân phận loài người, phục vụ, rửa chân và hiến mạng để khôi phục phẩm giá cho con người. Như thế, cái nhìn của Chúa dành cho Giakêu là cái nhìn của “tìm kiếm và phục hồi những gì đã hư mất” (Lc 19: 10).
Cũng giống như câu chuyện của người phụ nữ phạm tội ngoại tình: Trong khi đám đông chỉ nhìn thấy lỗi của người phụ nữ và lên án, phán xét bà thì Chúa Giêsu lại im lặng rồi “ngẩng đầu lên” và nói với chị: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8: 11). Đây là cái nhìn của tha thứ, phục hồi và sự sống mới. Chính cái nhìn này của Chúa làm cho người phụ nữ phải ăn năn sám hối và quay trở về với đời sống tốt lành.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng thấy thêm một cái nhìn khác của Chúa Giêsu khi Ngài “ngước mắt lên” nhìn những người bỏ tiền dâng cúng trong đền thờ: “Thầy nói cho các con biết: bà góa nghèo khó đây đã dâng cúng nhiều hơn tất cả những người khác”. Chúa Giêsu nhìn thấy tấm lòng của Bà. Ngài không chú trọng đến cái vỏ bên ngoài mà đi sâu vào tâm hồn bên trong. Người Pharisêu đọc kinh rào rào cho mọi người chú ý, người Biệt phái bỏ tiền lẻng kẻng vào hòm cúng cho mọi người nghe thấy. Nhưng Ngài nhìn thấu tâm hồn bên trong của họ khác xa với những gì bên ngoài. Ngài khen ngợi và đón nhận tấm lòng của bà góa nghèo. Đây là cái nhìn “như mục tử tách biệt chiên với dê” (Mt 25: 33) vào ngày sau hết.
Những cái nhìn của Chúa Giêsu cho chúng ta nhiều bài học cần thiết cho đời sống, bởi vì Ngài vẫn đang nhìn chúng ta với cái nhìn tương tự như nhìn Nathanael, như Giakêu, như người phụ nữ ngoại tình, hoặc như bà goá nghèo. Điều đó phản ánh rằng, mọi thái độ và đời sống của chúng ta Chúa luôn nhìn thấu. Nếu tôi đang như Nathanael thì hãy vui mừng và bước theo Chúa đến cùng; nếu tôi đang như Giakêu hay người phụ nữ ngoại tình thì hãy sám hối, ăn năn; nếu tôi đang như bà goá nghèo thì hãy tiếp tục rộng mở với tất cả những người xung quanh, những người nghèo đang cần những tấm lòng của chúng ta, nhất là chúng ta cũng hãy tránh thói hình thức bên ngoài, lợi dụng việc từ thiện như phương tiện để đánh bóng tên tuổi.
Đặc biệt, qua cái nhìn của chúng ta, Chúa muốn chúng ta hãy mặc lấy cái nhìn của Ngài. Nghĩa là Chúa muốn trong cái nhìn của chúng ta có tình yêu cứu độ của Chúa. Cái nhìn của chúng ta phải là cái nhìn của tha thứ và đón nhận, yêu thương và bình an, rộng lượng và bao dung.
Lạy Chúa, trong mọi mối quan hệ thường ngày, xin cho chúng con luôn đến với người khác bằng cái nhìn của Chúa, là Đấng “tìm kiếm và phục hồi những gì đã hư mất”, để qua đó chúng con luôn yêu thương, không lên án kết tội anh chị em của mình. Xin Chúa ban cho chúng con một cái nhìn mới mẻ của Đức Kitô Con Ngài. Amen.
Cao Nhất Huy