Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên - THÁNH NỮ ÊLISABETH HUNGARI - Lễ nhớ | Lc 17:26-37 | Phút Cầu Nguyện

Thực tế cho thấy, rất nhiều người thời xưa cũng như ngày nay vẫn còn sống chìm đắm trong các thực tại trần thế. Những thực tại này vô hình trung đã chiếm hết sự chú ý và lo lắng cuộc sống hằng ngày của họ. Vì thế, Thiên Chúa hầu như không còn chỗ đứng trong đời sống của họ nữa. Nhưng một ngày nào đó, đột nhiên Ngài sẽ xuất hiện để xét xử muôn dân nước. Khi ấy, mỗi người sẽ được mở mắt, được thấy rõ ý nghĩa cũng như giá trị của thực tại cuộc đời và của những việc mình đã làm...

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ SÁU Tuần XXXII Mùa Thường Niên
THÁNH NỮ ÊLISABETH HUNGARI - Lễ nhớ

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,26-37)

26Một hôm, Đức Giê-su phán rằng: “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. 31Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”. 37Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy?”. Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó”.

SUY NIỆM

Vào những ngày cuối Năm Phụng vụ, Giáo hội cho chúng ta nghe các lời dạy về cánh chung của Chúa Giêsu. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ngày mà Người sẽ trở lại lần thứ hai. Ngày ấy được gọi là “ngày của Con Người”.

Dựa vào câu chuyện Noe (nước lụt Hồng Thủy bất ngờ đổ xuống), và chuyện ông Lót (mưa lửa bất ngờ đổ xuống tiêu diệt Sôđôma), Chúa Giêsu đã nêu bật tính cách bất ngờ của việc Chúa tái lâm, khiến người ta không kịp xoay sở và đối phó, nếu cứ mải mê với cuộc sống trần thế này.

Thực tế cho thấy, rất nhiều người thời xưa cũng như ngày nay vẫn còn sống chìm đắm trong các thực tại trần thế. Những thực tại này vô hình trung đã chiếm hết sự chú ý và lo lắng cuộc sống hằng ngày của họ. Vì thế, Thiên Chúa hầu như không còn chỗ đứng trong đời sống của họ nữa. Nhưng một ngày nào đó, đột nhiên Ngài sẽ xuất hiện để xét xử muôn dân nước. Khi ấy, mỗi người sẽ được mở mắt, được thấy rõ ý nghĩa cũng như giá trị của thực tại cuộc đời và của những việc mình đã làm.

Vậy thì khi ấy là khi nào? Chúng ta không biết được. Quả thế, khi các môn đệ muốn biết rõ về nơi chốn cũng như thời điểm ngày Chúa Giêsu đến, thì Người chỉ trả lời cho họ bằng một câu ví: sự kiện Người sẽ đến thì chắc chắn như khi người ta thấy diều hâu tụ lại đâu là hẳn nhiên có xác chết ở đó.

Qua đây Chúa muốn nói, điều quan trọng đáng quan tâm không nằm ở việc Chúa đến khi nào hay tại đâu, nhưng là thái độ sẵn sàng chuẩn bị của mỗi người. Người môn đệ của Chúa ở mọi nơi mọi lúc cần biết sống thanh thoát và từ bỏ những gì không cần thiết cho ơn cứu độ, cần luôn biết sống cho Chúa và cho anh chị em mình. Đây là cách tốt nhất để chuẩn bị đón chờ Chúa đến, dù bất ngờ cách nào.

Như thế, mỗi chúng ta cần phải tỉnh thức để đón chờ ngày Chúa trở lại. Vậy thử hỏi, nếu hôm nay Chúa đến với chúng ta: trong giấc ngủ, khi chạy xe trên đường phố, khi đang làm việc,… chúng ta có đang sẵn sàng không?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật sự đang quá mải mê với những thực tại của trần thế này, xin giúp chúng con biết hướng lên Chúa, để không ngừng ái mộ những sự trên trời. Nhờ vậy, chúng con biết thay đổi đời sống cho phù hợp với thánh ý Chúa hơn. Amen.