Suy Niệm Mùng 3 Tết - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
SUY NIỆM HẰNG NGÀY
MỒNG BA TẾT TÂN SỬU
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mát-thêu (Mt 25: 14-30)
SUY NIỆM
Mùng Ba Tết cổ truyền, xin ơn thánh hoá công ăn việc làm, chúng ta xin Chúa thánh hoá công việc làm của chúng ta.
Đầu năm, chúng ta đều mong ước công việc làm ăn trong năm mới luôn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, gặt hái nhiều thành công.
Xin ơn thánh hoá công ăn việc làm, trước hết, chúng ta tin tưởng và phó thác vào tình thương của Chúa quan phòng. Chúng ta khiêm nhường đặt mình trước Chúa. Cố gắng là của chúng ta, công việc là của chúng ta, tài năng thì tuỳ theo khả năng mỗi người, nhưng sự thành toàn còn tuỳ thuộc vào ý muốn của Chúa. Ông bà mình vẫn dạy: muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quả vậy, với sự cố gắng hết mình cho mọi công việc, với sự siêng năng và tư duy sáng tạo, chúng ta hãy làm với tất cả năng lực của mình có được. Hãy phó dâng cho Chúa và tin tưởng Chúa thương chúc lành cho chúng ta.
Tin Mừng được chọn đọc trong ngày lễ hôm nay đáng để chúng ta lưu tâm trong suốt cuộc đời. Đừng bao giờ so sánh mình với ai, khi chỉ nghĩ rằng nén bạc của mình được trao ít hơn nén bạc của người khác. Cứ mãi nhìn vào đó, chúng ta chỉ là những người bất mãn và tự ti. Cũng đừng bao giờ cho rằng tôi có mười nén bạc, nhiều hơn người về khả năng, về điều kiện… rồi tỏ ra tự tin thái quá và tự mãn, kiêu căng. Trong đời, chúng ta dễ bị rơi vào hai thái cực đó, ít có ai đủ tinh tường để nhận ra đích xác nén bạc của mình vừa vặn với con người mình, và nó cũng phù hợp với con người mình ở đây và ngay lúc này.
Thời nay, người ta hay nói câu: nếu muốn thì người ta tìm cách, không muốn thì người ta tìm lý do. Quả đúng vậy, với một nén bạc duy nhất, nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách để làm sinh lời không chỉ một nén mà còn nhiều nén. Tìm cách có khi chỉ đơn giản là chúng ta làm hết khả năng của mình. Dù có không như mong muốn, thì chí ít cũng là rèn luyện ý chí để chúng ta can trường hơn và nhận ra thực sự được Chúa giúp chúng ta mỗi ngày để đạt đến sự thành toàn.
Mong rằng, với nổ lực và cố gắng, mọi công việc chúng ta làm với ý hướng ngay lành và lòng thiện chí, chúng ta sẽ được Chúa ban ơn để sinh ích, không chỉ là vật chất mà nhất là phần thiêng liêng cho chính chúng ta. Chúng ta hãy tín thác vào tình thương của Chúa quan phòng. Amen.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường