Clock-Time

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lc 19: 45-48  Câu chuyện Tin Mừng hôm nay có thể mang lại cho người nghe cảm giác bất ngờ. Chúa Giêsu đã có những phản ứng rất nghiêm khắc và quyết liệt đối với những người buôn bán trong đền thờ.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN A

  


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (19: 45-48)

45 Đức Giê-su vào đền thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán46 và nói với họ: "Đã có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong đền thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy.48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

Suy niệm


Câu chuyện Tin Mừng hôm nay có thể mang lại cho người nghe cảm giác bất ngờ. Chúa Giêsu đã có những phản ứng rất nghiêm khắc và quyết liệt đối với những người buôn bán trong đền thờ. Điều này xảy ra là vì những người buôn bán đã làm cho đền thờ không còn mang ý nghĩa phụng tự đích thực nữa. Họ vì tư lợi, vì tham lam, ích kỷ mà đã biến đền thờ, từ một nơi thánh thiêng chỉ dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa, trở thành nơi để trục lợi và bóc lột người khác. Và cũng chính vì thái độ kiên quyết này mà Chúa Giêsu bị các thượng tế, kinh sư và thân hào trong dân căm phẫn và muốn giết Người.

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng bị tục hoá; tính chất giải thiêng, xúc phạm đến Thiên Chúa được biểu hiện qua nhiều hình thức và cách thế khác nhau. Và rồi hệ luỵ là con người ngày nay phải đón nhận những hậu quả khôn lường, nhất là đánh mất chính mình, mất phương hướng để đạt được đến chân-thiện-mỹ. Là những con cái của Chúa, là những Kitô hữu, chúng ta có can đảm phản ứng giống như Chúa Giêsu: bảo vệ sự thánh thiện của Giáo Hội là Nhiệm Thể của Đức Kitô, lên án sự xấu, kiên quyết diệt trừ bất công, bênh vực những người thấp kém, hèn mọn trong xã hội! Làm như thế, có thể chúng ta phải đối diện với những thế lực thù địch, những thử thách, khó khăn. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta sẽ tìm gặp được nguồn hạnh phúc và bình an đích thực nơi chính Thiên Chúa chúng ta.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong lễ Tuyên phong chân phước đầu tiên của thế kỷ XXI đã nói: “Chứng tá của chân phước Carlo Acutis biểu lộ cho những người trẻ ngày nay thấy rằng: hạnh phúc đích thực được tìm thấy bằng cách đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, và phục vụ ngài nơi anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người nhỏ bé nhất”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Chúa trong đời sống thường ngày, là luôn dành cho Thiên Chúa vị trí trên hết, đặc biệt nhất trong cuộc đời của chúng con; đồng thời, biết can đảm sống đức tin qua việc bảo vệ và làm chứng cho những giá trị Tin Mừng mà Chúa đã để lại. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường