Clock-Time

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên (Mt 13:44-46) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, Tin mừng nói cho chúng ta hai ẩn dụ về Nước Trời: Nước Trời như kho báu chôn trong ruộng và Nước Trời như viên ngọc quý tìm thấy. Đến nỗi mà người phát hiện ra phải bán hết tài sản quý giá nhất để sở hữu cho bằng được. Ở đây chúng ta chú ý tới cái quý giá nhất. Nước Trời phải là cái quý giá nhất. Dĩ nhiên rồi, có gì quý hơn Nước Trời. Có gì quý hơn chính vương quốc mà Chúa muốn nói với chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 27/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (13,44-46)

44 Một hôm, Đức Giê-su lên tiếng phán: "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”.

SUY NIỆM

Thời nay, nhiều người chẳng tiếc bỏ ra vài chục triệu để mua cái điện thoại thông minh. Thậm chí có những người phải chắt góp tiền lương ít ỏi để sắm cho bằng chị bằng em. Những cái đó vẫn chưa ăn nhằm gì so với nhiều người bỏ ra hàng trăm triệu, hay thậm chí cả vài ba tỷ chỉ để mua một cái túi xách hàng hiệu. Có thể cái điện thoại là giá trị với họ, và cũng có thể cái túi xách làm tăng thêm giá trị cho họ, tuỳ theo thu nhập và địa vị xã hội. Nhưng xét cho cùng, chúng ta suy cho kỹ, những cái đó có phải quý giá nhất không?

Hôm nay, Tin mừng nói cho chúng ta hai ẩn dụ về Nước Trời: Nước Trời như kho báu chôn trong ruộng và Nước Trời như viên ngọc quý tìm thấy. Đến nỗi mà người phát hiện ra phải bán hết tài sản quý giá nhất để sở hữu cho bằng được. Ở đây chúng ta chú ý tới cái quý giá nhất. Nước Trời phải là cái quý giá nhất. Dĩ nhiên rồi, có gì quý hơn Nước Trời. Có gì quý hơn chính vương quốc mà Chúa muốn nói với chúng ta.

Chúng ta có đạo, nói theo nghĩa rộng, chúng ta đều hiểu những lời này của Chúa Giêsu. Nó không có gì là ẩn dấu ở đây cả. Chúa Giêsu đến rao giảng Nước Trời. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta phải sở hữu cho bằng được. Tuy nhiên, dù chúng ta biết nó quý giá hơn tất cả, nhưng nhiều khi chúng ta lại không muốn sở hữu; hoặc chúng ta thấy chưa cần sở hữu. Có nhiều lý do để chúng ta biện hộ cho quyết định của mình. Có thể là do lý trí phân định, có thể do hoàn cảnh sống, hoặc có thể do sự lơ là chểnh mảng nên chúng ta không coi đó là quan trọng.

Nước Trời phải là giá trị đắt giá nhất. Nó cao hơn tất cả, quý hơn tất cả, nó định đoạt tất cả. Đến nổi mà các tông đồ đã phải dám bỏ mạng sống mình để có cho được. Và cả đến Chúa Giêsu phải đổ máu mà chuộc cho chúng ta. Nó đắt giá vì không phải mua bằng vật chất mà đánh đổi bằng cả mạng sống, nên nó mới quý giá nhất.

Lạy Chúa, để chiếm hữu Nước Trời, chúng con biết phải chấp nhận hy sinh. Và vì là cái quý nhất, chúng con phải hy sinh nhiều nhất. Xin giúp chúng con luôn biết chọn Chúa là gia nghiệp của mình , hầu ngày sau Nước Trời cũng là gia nghiệp của chúng con. Amen.