- Chú Giải Tin Mừng – Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên (Mt 18,21-19,1) (10/08/2022)
- Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên (Mt 18,15-20) (09/08/2022)
- Thầy Franco được Đức Mẹ Lộ Đức chữa lành và ơn gọi truyền giáo trên mạng xã hội (09/08/2022)
- Sơ Virgula Maria Schmith phục vụ người phong cùi ở Indonesia (09/08/2022)
- Episode 19: Kỷ luật của sự tĩnh mịch | Chương 03: Sự Tĩnh Mịch | Chỉ có một điều cần thôi (09/08/2022)
- Tiến trình Thượng Hội đồng đang rèn luyện một "tính hiệp đoàn phong phú hơn" (09/08/2022)
Suy Niệm Hằng Ngày
/ 1217 / Suy Niệm Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúng ta là gia đình của Chúa, như Lời Chúa Giêsu đã nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi”, bởi vì khi được rửa tội chúng ta đã chọn Chúa làm gia nghiệp, đã trở nên con cái Chúa, mà đã là con thì luôn làm theo ý Cha mình!
/ 1842 / Suy Niệm Hằng Ngày
Lắng Nghe Và Thực Hành - Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên B
Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúa Giê-su vì sứ mạng loan báo Tin Mừng, đã buộc mình phải rời xa tương quan ruột thịt tự nhiên và hạn hẹp, để gắn bó thiết thân hơn với sứ vụ, và gắn chặt mối tương quan nhân loại bao quát hơn
/ 1894 / Suy Niệm Hằng Ngày
Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Tin Mừng Mt 12: 46-50 Chúa Giêsu khẳng định "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".