TẢNG ĐÁ ĐỨC TIN - Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (Lc 21: 5-11) - Lm Cao Nhất Huy
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta quá chú trọng đến những “tảng đá thế gian” là: địa vị, danh vọng, quyền lợi, sự nổi tiếng, sự thành công... Cả ngày sống từ lúc thức dậy cho đến khi chiều tà, chúng ta dành rất nhiều thời gian để vun đắp, xây dựng, củng cố vững chắc cho những “tảng đá thế gian” đó. Thế nhưng, nó có chắc chắn mãi không?
THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
NGÀY 22/11/2022
LỄ THÁNH CÊCILIA, đồng trinh, tử đạo
Lễ nhớ
Ca nhập lễ: Tv 84: 9
Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người.
Bài đọc 1: Kh 14: 14-19
Đã đến giờ gặt ; mùa màng trên đất đã chín rồi.
Bài trích sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ.
Tôi là Gioan, tôi thấy: kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: “Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt : mùa màng trên đất đã chín rồi!” Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt. Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc: “Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi!” Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa.
Đáp ca: Tv 95: 10.11-12a.12b-13 (Đ. c.13b)
Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian.
Hãy nói với chư dân: Chúa là Vua hiển trị, Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay, Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.
Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian.
Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng, biển gầm vang cùng muôn hải vật, ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.
Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian.
Hỡi cây cối rừng xanh, hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa, vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian. Người xét xử địa cầu theo đường công chính, xét xử muôn dân theo chân lý của Người.
Đ. Chúa ngự đến xét xử trần gian.
Tung hô Tin Mừng: Kh 2: 10c
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán: Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ha-lê-lui-a.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21: 5-11)
5 Nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”.7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?”8 Đức Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu".10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện”.
SUY NIỆM
TẢNG ĐÁ ĐỨC TIN
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”
---/---
Mọi công trình đẹp nhất của con người đều được xây dựng trên những tàn tích của những công trình khác qua dòng thời gian. Đức Giêsu nói: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”.
Chúng ta được biết có hai đền thờ Giêrusalem bị phá hủy. Trước đó, dân Do thái cũng có một đền thờ nguy nga tráng lệ đã bị vua Babylon là Nabuchodonosor phá hủy “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” vào năm 586 và dân bị bắt đi lưu đầy hơn 70 năm. Sau đó, đế quốc Babylon bị sụp đổ, vua Ba tư là Đariô tha cho dân được trở về quê hương. Mọi người được trở về trong niềm vui tươi hớn hở, và xây dựng một ngôi đền thờ mới dưới sự hướng dẫn của vua Salomon. Nhưng sau đó, quân đội Roma do tướng Titô chỉ huy đã phá hủy “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” vào năm 70 sau công nguyên, để tới năm 687 được thay thế bằng một thánh đường hồi giáo Omar. Quả thật, đền thờ Giêrusalem được xây dựng lại đã bị phá huỷ đúng như lời Chúa Giêsu tiên báo. Lời tiên báo của Chúa Giêsu nhằm hướng chúng ta đến ngày cánh chung. Những gì là lộng lẫy, xa hoa, sang trọng rồi cũng sẽ tan biến “không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”, chỉ còn lại chúng ta đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa. Vậy, tảng đá nào mới tồn tại cho đến muôn đời?
Chúa Giêsu đã nói với Phêrô rằng: “Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá. Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16: 18). Đức Giêsu hứa sẽ xây dựng Hội Thánh trên Tảng Đá mà không quyền lực nào có thể phá huỷ được. Vậy Tảng Đá vững chắc này là con người bất toàn Phêrô hay là đức tin vào Đức Kitô của ông? “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16: 16). Nhờ lời tuyên xưng này mà Phêrô được Chúa Giêsu khen là có phúc và Ngài đổi tên ông từ Simon thành Phêrô, nghĩa là tảng đá. Phêrô là “Tảng Đá đức tin” của Chúa Giêsu. “Tảng Đá đức tin” đó còn trở nên vững chắc hơn khi chính Chúa Giêsu hứa: “Thầy sẽ cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin” (Lc 22: 32). Như vậy, Tảng Đá này là Tảng Đá vững chắc không một quyền lực tử thần nào có thể phá huỷ, vì nó được bảo đảm bởi đức tin vào Thiên Chúa và được chính Chúa Giêsu bảo đảm. Sống trong ân phúc của đức tin đó, nên Phêrô đã khẳng định: “Anh em hãy lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng... Còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào Lời Chúa” (1 Pr 2: 4-7).
Như thế, những viên đá đẹp để trang hoàng trong đền thờ mà người ta trầm trồ khen ngợi đó, chỉ là những viên đá vô tri vô giác của thế gian mà thôi, cho dù có đẹp lộng lẫy thế nào thì cũng sẽ đến ngày bị phá huỷ do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng viên Đá Tảng mà Chúa trao cho Phêrô đó là “Tảng Đá đức tin”, Tảng Đá này sẽ trường tồn vĩnh cửu, cho dù gặp phải những thử thách và biến động, vì nó được đảm bảo bởi chính Chúa.
Chúng ta thấy Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập qua năm tháng đã trải qua nhiều nguy cơ bị sụp đổ, nhưng Giáo Hội vẫn trường tồn nhờ được xây dựng trên Tảng Đá vững chắc là đức tin của Phêrô vào Chúa Giêsu.
Ngày 19/4/2005 (sau cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II), từ quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, thế giới được tin Giáo Hội Công Giáo đã có được một Tân Giáo Hoàng là vị Hồng Y Joseph Ratzinger. Việc bầu chọn này đã gây ngạc nhiên cho thế giới và cho chính đương sự. Một trách nhiệm dường như quá nặng nề cho người kế vị thứ 265 của Thánh Phêrô: Một Hồng Y 78 tuổi, độ tuổi xế chiều và phải nối tiếp trách nhiệm của vị tiền nhiệm “khổng lồ”. Trong suy nghĩ thoáng qua, người ta có thể nghĩ rằng triều đại Giáo Hoàng này là một triều đại chuyển tiếp. Tuy nhiên, không phải như vậy. Trong suốt những năm ở cương vị Giáo Hoàng, Đức Bênêđictô XVI đã chú trọng đào sâu nền tảng đức tin. Đây được coi là trọng tâm trong triều đại của ngài. Ngài đã không mệt mỏi để lặp đi lặp lại sứ điệp căn bản: “Thiên Chúa là tình yêu”. Trong tất cả những cuốn sách, thông điệp, diễn văn và những bài giảng của ngài, luôn được chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngài đã trở thành một người hăng say bảo vệ chân lý đức tin trong suốt triều đại của mình. Như thế, ngài đã trở thành viên đá sống động của toà nhà Giáo Hội trong việc bảo vệ chân lý đức tin vào Chúa Giêsu.
Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chúng ta quá chú trọng đến những “tảng đá thế gian” là: địa vị, danh vọng, quyền lợi, sự nổi tiếng, sự thành công... Cả ngày sống từ lúc thức dậy cho đến khi chiều tà, chúng ta dành rất nhiều thời gian để vun đắp, xây dựng, củng cố vững chắc cho những “tảng đá thế gian” đó. Thế nhưng, nó có chắc chắn mãi không? Từng ngày trôi qua, chúng ta chứng kiến cha mẹ, anh chị em của mình lần lượt qua đời, trong khi những “tảng đá thế gian” đó cũng sụp đổ theo cái chết của họ.
Thế nên, thay vì lo xây dựng, củng cố “tảng đá thế gian” thì chúng ta hãy chú ý dành thời gian để xây dựng và củng cố “tảng đá đức tin” của mình. Đó chính là những viên đá sống động trường tồn mãi muôn đời trong Đền thờ Thiên Chúa.
Lạy Chúa, tiền tài, danh vọng, địa vị và đam mê lạc thú là những “tảng đá thế gian” khiến chúng con bị sao nhãng trong đời sống đức tin. Xin cho chúng con biết sáng suốt xác định cùng đích của chúng con là Nước Trời mai sau, để qua đó chúng con luôn biết xây dựng và củng cố “tảng đá đức tin” của chúng con mỗi ngày. Amen.