Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Lc 21: 29-33 Sự hiện diện của Chúa, Chúa đang đến trong từng biến cố cuộc sống, không chỉ đến trong cảnh uy nghi của giáo đường
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 25-11-2016 THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 21: 29-33)
29 Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác.30 Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
SUY NIỆM
Sự hiện diện của Chúa
Trong quyển tự thuật nhan đề "Ngọn Núi Bảy Tầng" Thomas Merton, một tác giả vĩ đại về các tác phẩm linh đạo, là người trở lại đạo công giáo, đã mô tả kinh nghiệm của ông về Chúa Giêsu vào những năm cuối thời niên thiếu của mình.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Thomas một mình đi du lịch quanh Âu châu. Trong những chuyến đi này, chàng trai khám phá ra những ngôi giáo đường hùng vĩ của Âu Châu với những pho tượng gây cảm hứng và những cửa ổ muôn màu. Thomas ghi lại: "khám phá này thật kỳ diệu... tôi bắt đầu lui tới các nhà thờ... lần đầu tiên trong đời tôi khám phá ra đôi điều về Đấng mà mọi người gọi là Đức Kitô, và quan trọng hơn nữa, tôi bắt đầu cảm nghiệm chính Đức Kitô đang hiện diện trong các ngôi nhà thờ ấy".
Chúa đang đến trong từng biến cố cuộc sống, không chỉ đến trong cảnh uy nghi của giáo đường; Ngài đến trong từng sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chứ không chỉ đến trong những phút cầu kinh nguyện ngắm; Ngài nói qua những biến cố cuộc sống, Ngài hành động ngay cả khi chúng ta không tưởng nhớ đến Ngài, Ngài yêu thương dù chúng ta phản bội Ngài, Ngài tha thứ dù chúng ta quay mặt làm ngơ với Ngài. Ngài luôn có đó trong từng hơi thở của chúng ta. Mọi tâm hồn Chúa đều ban cho có khả năng để nhận ra Ngài và yêu mến Ngài. Vì Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm con người. Ngài dùng mọi phương cách, mọi biến cố, mọi hoàn cảnh …. Để thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Lạy Chúa, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đòi chúng con phải biết khiêm nhường và can đảm, dám chấp nhận những thay đổi cần thiết trong cuộc đởi. Xin Chúa luôn thôi thúc chúng con biết tìm kiếm Chúa.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường
Trong quyển tự thuật nhan đề "Ngọn Núi Bảy Tầng" Thomas Merton, một tác giả vĩ đại về các tác phẩm linh đạo, là người trở lại đạo công giáo, đã mô tả kinh nghiệm của ông về Chúa Giêsu vào những năm cuối thời niên thiếu của mình.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Thomas một mình đi du lịch quanh Âu châu. Trong những chuyến đi này, chàng trai khám phá ra những ngôi giáo đường hùng vĩ của Âu Châu với những pho tượng gây cảm hứng và những cửa ổ muôn màu. Thomas ghi lại: "khám phá này thật kỳ diệu... tôi bắt đầu lui tới các nhà thờ... lần đầu tiên trong đời tôi khám phá ra đôi điều về Đấng mà mọi người gọi là Đức Kitô, và quan trọng hơn nữa, tôi bắt đầu cảm nghiệm chính Đức Kitô đang hiện diện trong các ngôi nhà thờ ấy".
Chúa đang đến trong từng biến cố cuộc sống, không chỉ đến trong cảnh uy nghi của giáo đường; Ngài đến trong từng sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, chứ không chỉ đến trong những phút cầu kinh nguyện ngắm; Ngài nói qua những biến cố cuộc sống, Ngài hành động ngay cả khi chúng ta không tưởng nhớ đến Ngài, Ngài yêu thương dù chúng ta phản bội Ngài, Ngài tha thứ dù chúng ta quay mặt làm ngơ với Ngài. Ngài luôn có đó trong từng hơi thở của chúng ta. Mọi tâm hồn Chúa đều ban cho có khả năng để nhận ra Ngài và yêu mến Ngài. Vì Thiên Chúa không ngừng tìm kiếm con người. Ngài dùng mọi phương cách, mọi biến cố, mọi hoàn cảnh …. Để thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
Lạy Chúa, để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đòi chúng con phải biết khiêm nhường và can đảm, dám chấp nhận những thay đổi cần thiết trong cuộc đởi. Xin Chúa luôn thôi thúc chúng con biết tìm kiếm Chúa.
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường