- Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:31-47 | Phút Cầu Nguyện (22/03/2023)
- Tin tức - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh (21/03/2023)
- Tin và thử thách - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh (21/03/2023)
- Chậm trễ, trì hoãn - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh (21/03/2023)
- Ngủ - Chúa Nhật Mùa Chay V A (Ga 11:1-45) | Từ ngữ Kinh Thánh (21/03/2023)
- Đừng “Tạm Dừng” Yêu Thương - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:17-30 | Lm Cao Nhất Huy (21/03/2023)
Suy Niệm Lời Chúa
/ 595 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:17-30 | Phút Cầu Nguyện
Trung tâm của Tin mừng trình bày là sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Toàn bộ đoạn văn đã cho thấy rõ toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu là muốn thì hành thánh ý Chúa Cha. Đây là mối dây hiệp nhất mà Chúa Giêsu luôn muốn tỏ bày cho chúng ta thấu hiểu.
/ 941 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay | Ga 5:1-3a.5-16 | Phút Cầu Nguyện
Lời Chúa hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho một người đau yếu tại Bếtsatha. Người ấy đã bị căn bệnh dày vò suốt ba mươi tám năm. Với chừng ấy thời gian người bệnh đã bị tổn thất rất nhiều về thể xác và tinh thần. Thể xác gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự đi lại và tự chăm sóc bản thân. Về tinh thần bị mọi người xa lánh, thậm chí xem như người thừa của xã hội.
/ 531 / Suy Niệm Chúa Nhật
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay A | Ga 9:1-41 | Lm Alfonsô
Hôm nay, Phụng vụ Giáo hội cử hành Chúa nhật thứ IV Mùa Chay. Nhưng màu áo tím được thay thế bằng màu hồng vì ngày này còn được gọi là Chúa nhật của Niềm Vui (Lætare). Vui bởi vì con cái Giáo hội đã đi hơn nửa chặng đường Mùa Chay Thánh. Màu hồng thể hiện sự lạc quan khi ta tập sống Chay tịnh, Cầu Nguyện, làm việc Bác ái. Ba hình thức này giúp tâm hồn chúng ta nhận ra được ánh sáng khi dám sống lời mời gọi của Thiên Chúa.
/ 1029 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay | Mt 1:16.18-21.24a | ngày 19/3 Lễ Thánh Giuse
Có thể đã hơn một lần chúng ta lơ đãng trong cuộc đời: hay quên, quên cái này cái kia, quên lời hứa, quên bổn phận, hoặc là đôi khi chúng ta mơ hồ nghĩ ra, tưởng cái này thật, cái kia sai, hoặc như cha mẹ của Chúa Giêsu, tưởng là con mình đi chung với đoàn hành hương nên chẳng để ý, lúc nhớ ra thì đã không thấy Chúa Giêsu đâu, rồi hốt hoảng đi tìm kiếm.
/ 1292 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay A | Ga 9:1-41 | Phút Cầu Nguyện
Chúa Giêsu xác nhận tầm quan trọng của việc nhìn và nghe thấy, Người nói: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây”. Hành động sấp mình và thờ lạy là một hành động của hoán cải khi đã nhìn và nghe thấy Chúa nói, và đây cũng là lời mời gọi cho chúng ta, khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho mình, chúng ta biết hoán cải bản thân và bước theo Chúa.
/ 1144 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay | Lc 18:9-14 | Phút Cầu Nguyện
Lắm lúc chúng ta vẫn chưa ý thức đủ những điều mình đang cử hành. Những hành động sám hối đó nhiều khi chúng ta còn làm với một thái độ thờ ơ, thiếu chiều sâu và có thể là thiếu cả sự thành tâm nữa. Và chắc hẳn, Chúa cũng sẽ không vui khi chúng ta vẫn mãi giữ thái độ thiếu thành tâm đó.
/ 2001 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần III Mùa Chay | Mc 12:28b-34 | Phút Cầu Nguyện
Cuộc sống mỗi người Kitô hữu được đan dệt bởi hai mối liên hệ nền tảng: mối liên hệ với Thiên Chúa và mối liên hệ với tha nhân. Một khi đã sống hoàn hảo hai mối liên hệ này là chúng ta đạt được đích điểm cuộc đời, và không gì có thể ngăn cản chúng ta tiến bước vào nước Trời.
/ 1644 / Suy Niệm Hằng Ngày
Chiến Thuật Mới Của Ma Quỷ Là “Xuyên Tạc” Sự Thật - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Năm Tuần III Mùa Chay | Lc 11:14-23 | Lm Cao Nhất Huy
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu dùng quyền năng của Thiên Chúa để trừ quỷ, thì ma quỷ cũng ẩn mình trong đám đông để xuyên tạc Lời và quyền năng của Ngài: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ” (Lc 11: 15). Và đám đông bắt đầu chống lại Chúa Giêsu.