Clock-Time

Suy Niệm Lời Chúa

/ 613 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 8:16-18 | Phút Cầu Nguyện

Qua trang Tin mừng này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi Kitô hữu: “Các con hãy là những cây đèn được thắp sáng để chiếu soi cho mọi người” (Lc 8,16). Lý do cây đèn hiện hữu trên đế là để chiếu sáng cho mọi người. Cũng vậy, mỗi Kitô hữu hiện hữu trên trần gian này là để giãi ánh sáng niềm tin cho người khác thấy được con đường đi đến chân lý và hy vọng... 

/ 881 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên Năm A | Mt 20:1-16a | Lm Alfonsô

Với dụ ngôn ông chủ vườn nho trả công cho người làm, thánh Matthêu thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu dùng để bày tỏ về một Thiên Chúa giàu lòng nhân ái. Với thỏa thuận một đồng là số tiền tương xứng trả cho một ngày công thời buổi bấy giờ, người chủ không hề vi phạm hoặc lỗi lời đã giao kèo, không bất công chèn ép người làm vườn nho cho ông ngay từ giờ đầu hay kẻ đến sau...

/ 1080 / Suy Niệm Hằng Ngày

BẠN CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ CHÚA TRẢ “MỘT QUAN TIỀN”? - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A | Mt 20:1-16a | Lm Cao Nhất Huy

Thiên Chúa đã dùng ông Môsê cứu dân Israel khỏi nô lệ Ai Cập và thành lập nên một dân riêng của Ngài (Xh 3: 1-10). Kể từ đó, dân tộc Israel luôn nghĩ họ là dân riêng của Chúa và chỉ mình họ được cứu độ. Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa thì không phải như vậy. Tiên tri Isaia cho biết: Thiên Chúa không chỉ dành ơn cứu độ cho dân riêng của Ngài là Israel mà còn muốn mở rộng dân này cho những ai thừa nhận Ngài là Đức Chúa chân thật và duy nhất, mà hiến thân phục vụ Ngài, vì “Nhà Ta là nhà cầu nguyện của muôn dân” (Is 56: 7)... 

/ 682 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên Năm A | Mt 20:1-16a | Phút Cầu Nguyện

Điều khiến cho những người làm từ giờ đầu trách móc ông chủ, không phải vì ông chủ bất công đối với họ mà là họ ghen tị vì người khác được hưởng ân huệ, được hưởng lòng tốt lành từ ông chủ. Họ chỉ biết so đo với cái nhìn hạn hẹp và không muốn ông chủ đi xa hơn lẽ công bằng đối với người khác. Họ quên rằng công bằng không thì chưa đủ. Nếu chỉ dựa vào công bằng thì khó mà có ai có thể được hưởng hạnh phúc nước Trời. Hạnh phúc nước Trời, trước tiên, là vấn đề đón nhận ân sủng từ Thiên Chúa... 

/ 1667 / Suy Niệm Hằng Ngày

AI LÀ BẠN HỮU CỦA CHÚA? - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 8:4-15 | Lm Cao Nhất Huy

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có lẽ mình đọc Lời Chúa rất nhiều, nhưng đôi khi chúng ta vẫn ganh tị với người giỏi hơn mình, giàu hơn mình; khinh thường người ăn xin, người hành khất, người đói rách; thành kiến, phe nhóm và loại bỏ người khác niềm tin, khác ý tưởng. Nếu chúng ta đang ở tình trạng này, thì chúng ta mới chỉ dừng chân ở mức độ hiểu biết trên lý thuyết, chứ chúng ta chưa thực sự hiểu biết về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Chúng ta chưa phải là bạn hữu của Chúa!

/ 667 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên - THÁNH PIÔ PIETRELCINA, linh mục - Lễ nhớ | Lc 8:4-15 | Phút Cầu Nguyện

Chúa Giêsu giải thích rằng: hạt giống được gieo trên vệ đường là những người “đã nghe, nhưng ma quỉ đến cất lời ra khỏi lòng họ”. Hạt rơi trên sỏi đá là những người “vui vẻ đón nhận Lời Chúa, nhưng không đâm rễ; họ chỉ tin nhất thời và sa ngã khi gặp cám dỗ”. Hạt giống được gieo vào bụi gai là những người đã nghe và đón nhận Lời Chúa, nhưng theo thời gian, họ bị “những lo lắng, giàu sang và lạc thú của đời làm cho chết ngạt”. Cuối cùng, hạt giống được gieo trên mảnh đất màu mỡ là những người đã nghe Lời Chúa và “lấy lòng quảng đại và tốt lành đón nhận, và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”...

/ 1854 / Suy Niệm Hằng Ngày

CÓ BAO NHIÊU CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI CHÚA? - Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 8:1-3 | Lm Cao Nhất Huy

“Bao nhiêu người thì bấy nhiêu con đường. Bởi vì, ngay cả giữa những người cùng chung một niềm tin, mỗi người sống mỗi khác. Chúa Kitô nói: ‘Tôi là đường’. Như vậy rốt cuộc cũng chỉ có một con đường mà thôi, và kẻ nào lên đường tìm Chúa, kẻ đó thế nào rồi cũng bước vào con đường của Ngài. Nhưng không phải tất cả mọi con đường đều như nhau theo ý thức và ý muốn chủ quan của ta. Song trái lại, vì con đường độc đạo của Chúa quá rộng nên nó biến thành đường riêng cho mỗi người và trong mỗi người”
/ 816 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên | Lc 8:1-3 | Phút Cầu Nguyện

“Chúa Giêsu rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa”. Chúa Giêsu đã vất vả ngược xuôi để thực thi sứ vụ rao giảng. Vì thế, Người chọn gọi mọi người chia sẻ trách nhiệm này với mình. Hình ảnh những phụ nữ đi theo Chúa Giêsu để loan báo Tin mừng được xem là một hình ảnh đẹp và là một cuộc cách mạng cho sứ vụ tông đồ thời Chúa Giêsu...