- Muối Men Cho Đời 243 | Bài Giảng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A | Ga 11:3-7.17.20-27.33b-45 | Lm. Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn (25/03/2023)
- Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ | Tin Giáo Hội Việt Nam (25/03/2023)
- Lazarô Sống Lại - Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay A | Ga 11:1-45 | Lm Giuse Đỗ Văn Thuỵ (25/03/2023)
- Phụng Vụ Mùa Chay Và Đầu Tuần Thánh | Mùa Chay (25/03/2023)
- Lời nguyện chung Chúa Nhật Mùa Chay V năm A | Giáo Phận Phú Cường (25/03/2023)
- muc luc chi nam giang le (01/01/2000)
Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên
/ 915 / Suy Niệm Hằng Ngày
Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên (Mt 7:15-20) - GKGĐ GP Phú Cường
Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta về các ngôn sứ giả. Họ đội lốt chiên mà đến với chúng ta, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Điều này có thể được hiểu là bất kỳ ai chủ động đánh lừa người khác dưới chiêu bài làm điều tốt đều là ngôn sứ giả. Một người có thể vô tình làm điều này, nhưng thông thường, kẻ đóng vai sói đội lốt cừu làm vậy vì mục đích vụ lợi ích kỷ. Mục tiêu của ngôn sứ giả là vì lợi ích ích kỷ của bản thân mà không quan tâm đến thiệt hại gây ra cho người khác.
/ 441 / Chú Giải Kinh Thánh
Chú Giải Tin Mừng – Thứ Tư Tuần XII Mùa Thường Niên (Mt 7,15-20)
Giao ước giữa Thiên Chúa và Abraham được diễn tả theo các nghi thức vay mượn từ thói quen của các bộ tộc du mục thời đó : hai bên kết ước, chịu cắt xẻ như các con vật bị chặt đôi, nếu họ thất lời . Như Giavê (Thiên Chúa) đã một mình đi qua các tế vật, dưới hình thức một ngọn “lửa". Vì chỉ có sự trung tín của Người đã thực sự đoàn kết...