Clock-Time

Giáo phận Thái Bình: Đại lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội - Truyền chức Linh mục và Phó tế

Ngày 8 tháng 12 năm 2016, tại Tòa Giám mục Thái Bình, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ chủ sự Thánh lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Truyền chức Linh mục, Phó tế cho 14 tiến chức...
TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

GP.THÁI BÌNH: ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ


Ngày 8 tháng 12 năm 2016, trong không khí tưng bừng chuẩn bị mừng đón Con Chúa giáng trần, tại Tòa Giám mục Thái Bình, Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận đã long trọng chủ sự Thánh lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Truyền chức Linh mục, Phó tế cho 14 tiến chức (9 Linh mục và 5 Phó tế).
 
 

Đúng 8 giờ 30 phút, cuộc rước Đoàn Đồng tế được long trọng khởi đi từ Nhà Thờ Chính tòa trong tiếng kim nhạc, trống phách hào hùng. Sự hiện diện của hàng trăm Linh mục trong, ngoài Giáo phận, các bậc Nghĩa phụ; thân phụ, hiền mẫu của các Tiến chức trên tay nâng niu tấm áo chức sắp trao cho con đã làm rung động trái tim hàng chục ngàn tín hữu đang có mặt nơi đây.
 
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã ngỏ lời chúc mừng toàn thể cộng đoàn trong ngày Đại lễ Đức Mẹ Ma-ri-a Vô nhiễm nguyên tội, cách riêng Đức cha xin Chúa và Mẹ Ma-ri-a Vô nhiễm thương chúc lành, trả công đặc biệt cho gia đình quý ông bà cố đã hy sinh quảng đại dâng hiến những người con yêu quý của mình cho Chúa, để phục vụ các linh hồn, phục vụ sứ mạng của Chúa Ki-tô. Đồng thời, ngài cũng chia sẻ niềm vui với các tân chức, cảm ơn các cha trong ban Giám đốc, các cha giáo thuộc Đại chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội, Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức đã dày công giảng dạy và hy sinh rất nhiều để đào tạo nên các tân chức cho giáo phận hôm nay.
 
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyển chọn các tân chức. Cha Tổng đại diện Giáo phận Phanxicô Assidi Nguyễn Tiến Tám đã xướng tên 5 ứng viên Phó tế và 9 ứng viên Linh mục. Nhờ ơn Thiên Chúa, Đức Giám mục Giáo phận - nhân danh Chúa Ki-tô đã đồng ý tuyển chọn các ứng viên lên hàng Phó tế và Linh mục.
 
Trong bài giảng lễ hôm nay, Đức cha Phê-rô đã mời gọi cộng đoàn cùng suy ngẫm về mầu nhiệm Đức Ma-ri-a là người đầu tiên trong nhân loại được Thiên Chúa tuyển chọn để cộng tác vào Chương trình Cứu độ của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta cũng đang được Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn qua ơn gọi Linh mục và Tu sĩ như xưa đã gọi Đức Ma-ri-a lãnh nhận ơn cưu mang và sinh Chúa Cứu thế cho nhân loại.
 
Nói về ý nghĩa, giá trị của đời Linh mục,  Đức Giám mục đã chia sẻ về những thử thách, cám dỗ của 10 năm tu luyện (và còn nhiều hơn thế nữa) để đi đến một quyết định dấn thân và tận hiến đời mình cho Chúa của các tiến chức. Lời thề của các tiến chức hôm nay không chỉ là một lời hứa chính thức trước mặt hàng chục ngàn giáo dân  mà còn là lời thề hứa trước mặt Thiên Chúa, từ nay không còn là mình nữa, mà là chính Chúa Ki-tô, là Chúa Ki-tô sống trong mình, Lời thề hứa đó chính là lời "Xin Vâng" huyền nhiệm xưa của Đức Trinh nữ Ma-ri-a. Nhưng sau lời "Xin Vâng" đó sẽ là những mũi gươm đâm thấu trái tim con người, cuộc đời của Linh mục. Nhưng những mũi gươm đó sẽ không làm cản trở mong muốn được trở nên một Linh mục đích thực, một Linh mục chân chính như Linh mục Giê-su.
 
Bài quảng diễn của Đức cha Phê-rô đã khiến hàng chục ngàn giáo dân xúc động, khi ngài nhấn mạnh rằng: Các tân chức hãy nỗ lực, cố gắng hàng ngày để trở nên một tu sĩ, một linh mục như lòng giáo dân mong muốn. Bởi,  không chỉ là như lòng Chúa mong muốn, như Giáo hội mong muốn vì điều đó là quá thiêng liêng, quá thánh thiện đến độ không ai thấy, không ai biết. Nhưng khi một người đã ước ao trở nên một linh mục như lòng Chúa mong muốn thì ít nhiều cũng được giáo dân mong muốn. Và ngược lại nếu linh mục đẹp lòng Chúa, thì nhất định sẽ được cộng đoàn giáo dân tin yêu và ủng hộ, là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa đem đến cho mọi người.
 
Cuối bài giảng, Đức cha Giáo phận còn trịnh trọng nhắc lại ý nghĩa những lời tuyên thệ tới đây  của các tân chức không chỉ là lời tuyên hứa trước mặt Chúa là Đấng vô hình mà còn là lời tuyên hứa trước mặt giáo dân để nhắc nhở về đời sống hy sinh phục vụ của các tân chức.
 
Sau bài giảng, là phần Đức Giám mục thẩm vấn các tiến chức; Tiếp đó, các tiến chức tuyên hứa trước mặt Đức Giám mục và cộng đoàn Hội Thánh. Trong tâm tình thiết tha khẩn nguyện, các tiến chức phủ phục trước bàn Thánh  nài xin các thánh chuyển cầu, trước khi nghi thức phong chức được tiến hành...

Đại lễ kết thúc trong niềm hân hoan vui mừng và vô cùng xúc động của hàng chục ngàn dân Chúa, của đại gia đình các ông bà cố, các ân nhân, thân nhân của các tân chức. Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót và Mẹ Ma-ri-a luôn gìn giữ, nâng đỡ và chở che cho các tân Linh mục, Phó tế được chu toàn sứ mạng tông đồ mà Chúa đã trao phó hôm nay.
 
* Các tân chức Linh mục:

1. Cha Agustinô Đỗ Duy Đại

2. Cha Micae Nguyễn Văn Đô

3. Cha Antôn Nguyễn Văn Hiện

4. Cha Vinhsơn Nguyễn Quốc Hoàn

5. Cha Giuse Trần Xuân Hùng (Hoạt)

6. Cha Giuse Nguyễn Đình Huynh

7. Cha Phêrô Nguyễn Đình Lam

8. Cha Gapriel Maria Nguyễn Hoàng Long, CMC

9. Cha Giuse Nghi Maria Thạch Ngọc Vàng, CMC

* Các tân chức Phó tế:

1. Thầy Tôma Aquynô Trần Minh Diện

2. Thầy Giuse Phạm Đức Thuấn

3. Thầy Baraba Maria Nguyễn Ngọc Huấn, CMC

4. Thầy Gioan Kim Khẩu Maria Bùi Văn Thọ, CMC

5. Thầy Alsenmo Maria Đinh Khắc Tuyên, CMC

Nguồn: conggiao.info