Ban Bác Ái Caritas Giáo Xứ Chánh Thiện Mừng Bổn Mạng
Thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 18g00 ngày 16-11-2019, theo Phụng vụ, Giáo Hội mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam, nhưng nhân dịp này, Ban Bác ái Caritas giáo xứ Chánh Thiện mừng bổn mạng - thánh nữ Elisabeth nước Hungary.
TIN GIÁO PHẬN
BAN BÁC ÁI CARITAS GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG BỔN MẠNG
Thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 18g00 ngày 16-11-2019, theo Phụng vụ, Giáo Hội mừng kính các thánh tử đạo tại Việt Nam, nhưng nhân dịp này, Ban Bác ái Caritas giáo xứ Chánh Thiện mừng bổn mạng - thánh nữ Elisabeth nước Hungary.
Từ mẫu gương của thánh nữ Elisabeth: từ bỏ cuộc sống quyền quý, sống khổ hạnh và quyên góp tài sản cho người nghèo, nên cha Gioan Lê Quang Tuyến - Chánh xứ giáo xứ Chánh Thiện - nói lên ý nghĩa của việc sống bác ái, đồng thời khuyên các tín hữu soi mình vào cuộc đời các thánh, học hỏi gương nhân đức các ngài, áp dụng vào đời sống mỗi người.
Phần Phụng vụ Lời Chúa đã nhắc nhở mọi người đức tin can trường của các thánh tử đạo, những khó khăn ban đầu khi Tin Mừng gieo vào lòng quê hương Việt Nam năm 1533. Dẫu rằng trong hoàn cảnh nào, thế hệ cha ông vẫn luôn giữ vững niềm tin của mình và lưu lại cho con cháu mai sau. Thật vinh hạnh cho người tín hữu Công Giáo Việt Nam, ngày 19-6-1988, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong hiển thánh 117 vị phúc tử đạo tại Việt Nam.
Trong bài giảng lễ, cha Gioan nhấn mạnh: Cuộc sống hiện tại, người ta dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau của người khác. Cảm thức đó, nhiều khi, cũng ảnh hưởng đến quan niệm và cách sống của người tín hữu. Chính vì thế, xin cho mỗi người tín hữu luôn biết tử đạo hằng ngày, từ bỏ những đam mê, tội lỗi, cố gắng sống thánh thiện, hy sinh vào việc bác ái, chia sẻ những khó khăn những ai cần sự giúp đỡ.
Sau phần hiệp lễ, 14 thành viên Caritas giáo xứ Chánh Thiện được nhận thẻ, gia nhập và cam kết là thành viên Ban Bác ái Caritas Việt Nam. Các thành viên mới này được Ban Caritas giáo phận cùng tham dự hôm nay đón nhận, cùng cộng tác trong việc bác ái mở rộng vòng tay đến với người nghèo, khó khăn, người neo đơn, bệnh tật.
Sau thánh lễ, mọi người dùng chung bữa tối và ra về trong niềm hạnh phúc được góp sức nhỏ bé theo khả năng của mình, cùng với bao cố gắng để xứng đáng là thành viên Ban Bác ái Caritas theo gương thánh nữ Êlisabeth giữa lòng thế giới hôm nay.
Maria Phượng – Truyền thông Phú Cường