Các Tân Linh Mục Giáo Phận Phú Cường Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Tại Cơ Sở Đào Tạo Ơn Gọi Linh Mục Giáo Phận
Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục giáo phận Phú Cường (khóa 14 Đại chủng viện) được cử hành vào lúc 9 giờ 30 phút, sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019
TIN GIÁO PHẬN
CÁC TÂN LINH MỤC GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO ƠN GỌI LINH MỤC GIÁO PHẬN
Thánh lễ tạ ơn của các tân linh mục giáo phận Phú Cường (khóa 14 Đại chủng viện) được cử hành vào lúc 9 giờ 30 phút, sáng thứ Hai, ngày 16 tháng 12 năm 2019, tạo Cơ sở đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục giáo phận Phú Cường – chủ sự.
Đã qua ba tuần kể từ ngày được đón nhận thánh chức linh mục vào ngày 27 tháng 11 năm 2019, nhưng các tân chức vẫn đang đắm mình trong khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc, trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Thời khắc hạnh phúc ấy vẫn như mới nguyên với tâm trạng hồi hộp lẫn mừng vui. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng ngời, gương mặt khả ái biểu lộ một niềm hạnh phúc vô bờ mà thật sự không thể nào diễn tả được.
Sống đời ơn gọi thánh hiến là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đặc biệt dành cho người tư tế Ngài chọn. Chính tình yêu Thiên Chúa phủ bóng trên từng người, nâng niu, gìn giữ, và đồng hành từng người trong từng phút giây sống đời thánh hiến. Chắc chắn rằng, các ngài đã trải qua nhiều thử thách với những chông chênh của phận người yếu đuối. Linh mục là người tư tế Chúa chọn nhưng các ngài cũng chỉ là tạo vật nhỏ bé, bình thường. Các ngài cũng biết vui, biết buồn, biết hờn giận và đôi khi cũng không tránh khỏi những phút giây yếu đuối trong sự tự cao của bản thân. Chia sẻ tâm tình trong bài giảng, tân linh mục Phêrô Trần Ngọc Quảng đã bày tỏ niềm hạnh phúc cũng như những ưu tư trong đời thánh hiến. Các ngài luôn ý thức được con đường phía trước còn rất dài với nhiều cam go thử thách mà các ngài phải dấn bước. Không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá Đức Kitô nên từng người cần lắm sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của mọi người để giúp sức cho các ngài vững bước, kiên vững bước theo Chúa đến cùng trên con đường rao giảng lời Chúa, biết hy sinh phục vụ tha nhân bằng tình yêu và sự khiêm hạ.
Sau phần tri ân của các tân chức đến Đức cha Giuse, quý cha giáo, quý tu sĩ và tất cả thân nhân, ân nhân đã cùng đồng hành, nâng đỡ các ngài trong bước đường tu học, Đức cha Giuse mời gọi các ngài luôn vững tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy can đảm dấn thân thực thi sứ vụ Thiên Chúa trao ban, hãy phục vụ Chúa và con người bằng chính trái tim yêu thương trong sự đơn thành, Chúa sẽ luôn kề bên nâng đỡ và đồng hành với từng người trong cuộc đời thánh hiến của mỗi người.
Trước khi nhận lãnh phép lành cuối lễ, đại diện ứng sinh cũng gửi lời chúc mừng quý tân chức và tặng các ngài những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ sự trân quý tình cảm với các ngài.
Thánh lễ kết thúc, các tân linh mục cùng chụp hình lưu niệm với Đức cha, quý cha. Sau đó, mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc thân mật tại nhà ăn của Cở sở đào tạo.
Maria An Bình - Truyền thông Phú Cường