Clock-Time

Caritas Phú Cường Kỷ Niệm 10 Năm Hoạt Động

Chương trình kỷ niệm 10 năm được tái thành lập và hoạt động Caritas Phú Cường, với chủ đề “Hiệp thông trong đức ái, chia sẻ trong niềm vui”, được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường 

TIN GIÁO PHẬN

CARITAS  PHÚ CƯỜNG KỶ NIỆM 10 NĂM HOẠT ĐỘNG


 

Chương trình kỷ niệm 10 năm được tái thành lập và hoạt động Caritas Phú Cường, với chủ đề “Hiệp thông trong đức ái, chia sẻ trong niềm vui”, được tổ chức vào sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường với sự tham dự đông đảo của nhiều thành phần dân Chúa từ các dòng tu, các tổ chức bác ái, cùng nhiều giáo dân trong và ngoài giáo phận Phú Cường.
 
Tiết mục hát múa “Con đường yêu thương” đã khai mạc chương trình Caritas Phú Cường kỷ niệm 10 năm hoạt động, trong bầu khí ấm áp yêu thương, trong tình hiệp thông, mến Chúa yêu người. Những lời ca dung dị nhưng gói trọn khát vọng của từng người con của Thiên Chúa, là được trở nên những cánh tay nối dài của Chúa giữa nhân gian. Ước gì chúng con trở thành đôi tay của Chúa, theo Chúa vào đời bằng ánh mắt cảm thông, bằng trái tim yêu tương, với đôi tay rộng mở để nâng đỡ, chia sẻ, ủi an những người nghèo khó, khổ đau, bệnh tật, cùng những người bị bỏ rơi... với những ước mong trở nên tay chân cho người què cụt, trở nên ánh mắt cho người không nhìn thấy...”. Cộng đoàn cảm nhận được sự ấm áp trong tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi từ các mái ấm, những em khiếm thính không thể nghe được tiếng nhạc nhưng vẫn có những cử điệu múa theo các bạn, những em khiếm khuyết về vận động cũng cố gắng dùng đôi tay cử điệu nhẹ nhàng theo điệu nhạc nhưng trên gương mặt các em đều rạng rỡ với nụ cười tươi thắm trên môi - vì trong hoàn cảnh khó khăn, các em vẫn cảm thấm được tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Những bàn tay nắm lấy bàn tay, kết nối thành những vòng tròn nho nhỏ, những vòng tròn nhỏ dần được nối tiếp để trở thành những vòng tròn lớn hơn và lớn mãi, không có điểm dừng, chính là những vòng tay yêu thương, nối vòng tay lớn trong tình mến Chúa, yêu người.

 

 
Cha đặc trách Caritas Phú Cường Gioan Baotixita Trần Đình Phùng, trong phần khai mạc, đã tóm lược lịch sử hình thành và hoạt động của Caritas Phú Cường từ những ngày đầu thành lập, trải qua bao thăng trầm cùng năm tháng, nhưng nhờ sự quan phòng của Thiên Chúa qua sự nâng đỡ và hướng dẫn của quý Đức cha, quý cha đã gìn giữ và tiếp tục thăng triển cho đến ngày nay. Cha đặc trách gửi lời tri ân đến các đấng bậc, các tình nguyện viên, cộng tác viên đã hy sinh cách này cách khác để cùng đồng hành với Caritas, cùng xây dựng và phát triển Caritas trong tình yêu của Thiên Chúa. Tóm lược những hoạt động của Caritas 10 năm qua trong việc đào tạo, xây dựng mạng lưới Caritas với phương châm “Yêu thương và phục vụ”, Caritas Phú Cường đang thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng qua các hoạt động bác ái, mang tình yêu của Thiên Chúa đến mọi người. Những hoạt động trong việc bảo vệ sự sống, đón nhận những cảnh đời bất hạnh, nuôi dưỡng những trẻ bị bỏ rơi, giúp các em lớn lên và học tập để trở nên người hữu ích cho xã hội và từ đó các em có thể tiếp tục mang tình yêu thương chia sẻ đến những ai cần giúp đỡ. Việc thực thi bác ái không chỉ dừng lại ở những giúp đỡ về vật chất, mà còn giúp nhau thăng triển trong đời sống đức tin, giúp mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa. Sứ mạng thực thi bác ái không chỉ giới hạn trong các cộng đoàn, mà cần lan tỏa đến toàn xã hội, không phân biệt tôn giáo.

 

 
Chia sẻ tâm tình cùng cộng đoàn, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường - đã bày tỏ niềm vui trong sự thăng triển của Caritas Phú Cường và ngài hy vọng rằng sứ mệnh loan báo Tin Mừng bằng sự chia sẻ bác ái sẽ được tiếp tục lan tỏa đến toàn xã hội. Đức cha chia sẻ, thực thi bác ái bằng tình yêu chính là thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thực thi sứ điệp bác ái không chỉ đến với muôn dân mà cần phải ở giữa muôn dân, không phân biệt dân tộc, màu da, không phân biệt văn hóa mà tất cả cần được hòa hợp với nhau trong tình yêu Thiên Chúa để tất cả mọi người trên trái đất này có thể nhận biết Thiên Chúa là tình yêu. Đức cha mời gọi mọi người hãy thực thi bác ái bằng trái tim yêu thương, bằng tâm hồn quảng đại. Hãy dùng ngôn ngữ tình yêu, là ngôn ngữ chung của toàn nhân loại để có thể hiểu nhau và mang lại niềm vui cho nhau. Đừng bao giờ từ chối điều gì có thể làm để giúp đỡ người khác, hãy trở nên người “giàu có”. Người giàu có không phải là người có nhiều của cải, mà chính là người có một con tim biết yêu thương, là người không ngần ngại cho đi trong khả năng của mình. Đừng ngần ngại là chúng ta không có gì để cho đi. Chúng ta có thể cho đi bằng sự chân thành, bằng sự dấn thân trong phục vụ người nghèo khó. Hãy thực thi bác ái bằng chính tâm hồn quảng đại, là chúng ta đang cho đi tất cả những gì có thể. Và, Đức cha nhắc nhở mọi người hãy trân trọng mọi điều Thiên Chúa trao phó cho từng người, hãy thấm cảm tình yêu Thiên Chúa và hãy lan tỏa tình yêu ấy đến muôn nơi, giữa muôn người vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa kể cả những người chưa nhận biết Chúa. Hãy làm sáng danh Chúa bằng những việc làm dù bé mọn nhưng với tâm hồn rộng mở, bằng một trái tim dạt dào yêu thương.

 

 
Sau bài huấn từ của Đức cha Giuse, cộng đoàn cùng nhau tham dự thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 10 năm tái lập và hoạt động của Caritas Phú Cường do chính Đức cha Giuse chủ tế.
 
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Giuse dùng hình ảnh người Samarita xưa để giúp cộng đoàn cảm nghiệm được thánh ý Chúa, mời gọi con người sống yêu thương bác ái, mỗi người cần thực thi sứ mệnh yêu thương, mang tình yêu Thiên Chúa đến giữa muôn người, hầu tất cả được hưởng cuộc sống hạnh phúc viên mãn muôn đời trong Chúa.

 

 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút, cộng đoàn cùng nhau chia sẻ bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ Phú Cường.
 
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap
  • CaritasPhuCuong-10NamThanhLap