ĐẠI HỘI GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 2022
Tin Giáo Phận
ĐẠI HỘI GIỚI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG 2022
Đại hội Giới Hiền mẫu Giáo phận Phú Cường được tổ chức hàng năm vào tháng 8, cùng mừng kính trọng thể lễ Thánh Mônica - thánh quan thầy của Giới Hiền mẫu Giáo phận Phú Cường.
Sau hai năm gián đoạn do đại dịch CoViD-19, Đại hội Giới Hiền mẫu Giáo phận Phú Cường năm nay được tổ chức long trọng vào sáng Chúa nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường. Hiền mẫu Phú Cường hiệp hành cùng Giáo hội là ý nghĩa của kỳ Đại hội năm 2022, theo lời mời gọi của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.
Chương trình Đại hội bắt đầu từ 7 giờ sáng nhưng từ rất sớm, Giới Hiền mẫu trên toàn giáo phận đã quy tụ về rất đông. Có lẽ sau thời gian dài 2 năm không được cùng nhau gặp gỡ, nên đây là dịp để các chị em cùng gặp nhau, cùng chia sẻ những tâm tình, những biến cố xảy ra trong hai năm qua; đây là dịp để chị em quy tụ, cùng nhau dâng tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương gìn giữ và nâng đỡ tất cả các chị em cùng gia đình trải qua đại dịch được bình an. Khuôn viên rộng lớn tại Trung tâm Mục vụ sáng nay gần như được lắp đầy: những tà áo dài thướt tha, những vẻ mặt rạng ngời với nụ cười tươi thắm trên môi, những cái nắm chặt tay, trao nhau nụ cười, trao nhau vòng tay ôm như mừng ngày hội ngộ sau thời gian dài cách trở. Sau giây phút gặp gỡ và trò chuyện chóng vánh, các chị em tập trung tại lễ đài chuẩn bị khai mạc Đại hội. Cha Giuse Nguyễn Phát Tài - Đặc trách Giới Hiền mẫu Giáo phận Phú Cường - chính thức phát biểu khai mạc Đại hội Giới Hiền mẫu năm 2022, với chủ đề “Hiền mẫu Phú Cường hiệp hành cùng Giáo hội”.
Cha đặc trách Giuse bày tỏ niềm vui trước sự hiện diện rất đông đảo của Giới Hiền mẫu trên khắp toàn giáo phận quy tụ về ngôi nhà chung thân yêu. Chia sẻ cùng Đại hội về ý nghĩa của sự hiệp hành mà Giáo hội mời gọi. Hiệp hành là đồng hành cùng nhau, là đi cùng nhau trên một con đường, là song hành cùng nhau và kết hợp mật thiết với nhau để cùng chia sẻ trách vụ, cùng chia sẻ buồn vui, khó khăn đau khổ.
Để các chị em hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự hiệp hành, cha Giuse dùng hình ảnh hai môn đệ trên đường về Emmaus, đã gặp gỡ chính Chúa Giêsu, đã song hành cùng Chúa, trò chuyện cùng Chúa. Cha mời gọi các chị em chiêm ngắm mẫu gương Đức Mẹ Maria, đã hiệp hành cùng Chúa Giêsu trong mọi sự, và luôn đáp tiếng xin vâng, vâng theo Lời Chúa trọn vẹn. Cha cũng dùng hình ảnh Mẹ Maria thăm viếng chị họ Elisabet, hình ảnh tiệc cưới Canna để mọi người cùng cảm nhận rằng Mẹ Maria luôn luôn đồng hành cùng con người. Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, Mẹ cũng luôn kề bên, luôn hiệp hành cùng con cái của Mẹ, để nâng đỡ, ủi an và chữa lành.
Cha Giuse cũng mời gọi chị em sống tinh thần hiệp hành không chỉ trong đời sống cầu nguyện, mà hiệp hành cùng nhau trong mọi hoàn cảnh để cùng nâng đỡ nhau, cùng nhau sống tốt lành, để cùng nhau mang Chúa đến với mọi người. Bài chia sẻ thật chân thành, gần gũi và vui tươi, cha Giuse đã mang đến cho các chị em những bài học thật quý giá để chị em cùng nhau sống tốt lành hơn, sống chan hòa hơn với người thân và với người xung quanh.
Ngay sau bài giảng của cha đặc trách, chương trình diễn nguyện bắt đầu ngay sau tiết mục trống khai mạc do các chị em hiền mẫu giáo xứ Bà Lụa thể hiện. Những nhịp trống vang lên làm nóng thêm không khí của Đại hội, mang lại sự tươi vui phấn khởi cho toàn thể Đại hội. Cha Giuse mời gọi các chị em hãy cùng lắng đọng tâm hồn, cùng hiệp nguyện với các chị em đang thể hiện tiết mục diễn nguyện, đây cũng là sự hiệp hành, hiệp hành cùng nhau trong lời cầu nguyện, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Buổi diễn nguyện diễn ra thật ấm áp, thật đẹp và thân thương. Tin chắc rằng, những ước nguyện, những tâm tình tạ ơn của các chị em được Thiên Chúa nhậm lời.
Cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến ngay trước giờ chuẩn bị kiệu trọng thể, nên buổi rước kiệu của toàn thể chị em Đại hội không diễn ra như dự định. Tuy nhiên, cuộc rước kiệu Mẹ Maria và Mẹ Mônica vẫn diễn ra, đại diện Ban Điều hành các giáo hạt cùng rước kiệu, cùng đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. Thánh lễ mừng bổn mạng Giới Hiền mẫu Phú Cường do cha Antôn Hà Văn Minh - Hạt trưởng Giáo hạt Phú Cường, Chánh xứ Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường, cũng là cha Đặc trách Giới Hiền mẫu Giáo hạt Phú Cường - chủ tế. Cha Antôn cũng bày tỏ niềm vui trước sự tham dự rất đông của các chị em. Cha diễn tả cơn mưa bất chợt trưa nay là cơn mưa hồng ân, cơn mưa cho cộng đoàn cảm nghiệm những giọt nước mắt của Mẹ thánh Mônica xưa. Mẹ đã khóc một đời vì sự lầm lạc của người con yêu dấu, khóc cả đời vì gánh nặng cuộc đời nhưng cũng khóc cả đời trong lời cầu nguyện chân thành thiết tha. Mẹ đã bền bỉ cầu nguyện cùng Chúa, đã dâng mọi đau khổ, dâng tất cả những giọt nước mắt đau khổ, những giọt nước mắt yêu thương với một niềm tín thác trọn vẹn vào tình yêu Thiên Chúa. Và rồi Chúa đã thương nhậm lời, đã ban cho Mẹ thánh cơn mưa hồng ân - hồng ân đưa những người thân yêu của Mẹ trở về con đường ánh sáng. Cơn mưa trưa nay, cũng sẽ là cơn mưa hồng ân, mưa tình yêu để xóa sạch những bụi bẩn, những lắng lo, những khổ đau, những nỗi niềm trong tâm hồn mỗi người. Hãy đón nhận cơn mưa trưa nay như món quà Chúa ban tặng.
Cha Giuse cũng chia sẻ, dù Đức cha Giuse không thể hiện diện trong kỳ Đại hội năm nay để chủ sự thánh lễ nhưng ngài vẫn luôn đồng hành cùng mọi người, ngài vẫn đang hướng lòng, cùng hiệp thông tạ ân Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút. Chị Anna Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Giới Hiền mẫu Giáo phận Phú Cường - thay mặt toàn thể Đại hội tri ân quý cha đặc tránh, quý cha, quý sơ, quý thầy đã hiệp thông dâng thánh lễ tạ ơn; cùng cảm ơn các ban ngành, các giới đã cộng tác, giúp đỡ để Đại hội được tổ chức thật tốt đẹp.
Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng chia sẻ bữa cơm trưa thân mật và chào tạm biệt nhau, hẹn gặp nhau vào kỳ Đại hội trong thời gian tới.
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường