Clock-Time

Đêm thánh ca mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ Bến Trường

Đúng 19 giờ, ngay sau lời tuyên bố khai mạc của cha Giuse Maria Phạm Tường Thành – Đặc trách giáo xứ Bến Trường (giáo hạt Tây Ninh), vũ khúc chào mừng của các em thiếu nhi giáo xứ Bến Trường mở đầu cho đêm thánh nhạc với chủ đề: “Đêm thánh - đêm tình yêu”...

TIN GIÁO PHẬN

ĐÊM THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

TẠI GIÁO XỨ BẾN TRƯỜNG
 

       

 
  Đúng 19 giờ, ngay sau lời tuyên bố khai mạc của cha Giuse Maria Phạm Tường Thành – Đặc trách giáo xứ Bến Trường (giáo hạt Tây Ninh), vũ khúc chào mừng của các em thiếu nhi giáo xứ Bến Trường mở đầu cho đêm thánh nhạc với chủ đề: “Đêm thánh - đêm tình yêu”. Tiếp đến là phần trình diễn của các em huynh trưởng cùng các em giáo lý viên giáo xứ: Kiên Long, Phong Cốc, Tây Ninh và đặc biệt là nhóm Don Bosco Art và các ca sĩ: Kim Cúc, Mai Ly và Lê Trọng đến từ Tổng Giáo phận Sài Gòn với những bài thánh ca Giáng sinh nổi tiếng.

 


Với ý thức đây không phải buổi trình diễn văn nghệ mà là đêm ca nguyện tôn vinh Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người nên các ca viên đã hát bằng tất cả tâm hồn và khả năng âm nhạc của mình. Điều đó đã gợi cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc và tâm tình của mùa Giáng sinh.

Với 14 tiết mục và hơn 10 bài hát thánh ca, đêm diễn thật là một bữa tiệc thánh ca linh đình mà cha đặc trách cùng quý dì đã dọn cho bà con dân giáo xứ trong mùa hồng ân. Có thể sánh ví phần trình diễn của các ca sĩ không chuyên được dọn xen kẽ với các tiết mục múa của nhóm Don Bosco Art như rượu ngon tôn hương vị ngây ngất cho các bài thánh ca.

 


 

Từ bầu khí trang trọng ảo diệu của đêm giáng thế trong Vị Cứu Tinh, ca đoàn giáo xứ Bến Trường đã dẫn cộng đoàn hoà nhịp với bước chân nhún nhẩy của “Niềm vui Giáng sinh”, để rồi giọng ca khoẻ khoắn và trẻ trung của ca sĩ Kim Cúc xốc mọi người như nhảy lên rộn rã qua nhạc phẩm “Chúa đã sinh ra đời”.
 
Nét trầm lắng và tươi vui khi được chia sẽ niềm vui mừng Chúa giáng trần với các bạn nghèo khó, phải từng ngày từng giờ đi tìm kiếm “chén cơm, manh áo” thể hiện rõ trong phần trình bày hồn nhiên của các bạn trẻ giáo xứ Tây Ninh qua vũ kịch “Giáng sinh ngọt ngào” được chuyển sang giai điệu nhẹ nhàng của Xanh trời Noel nhóm Don Bosco Art thể hiện. Tiếp nối là “khúc nhạc Giáng sinh” do các em thiếu nhi giáo xứ Bến Trường thể hiện.

Các anh chị huynh trưởng giáo xứ Phong Cốc cũng đã đưa mọi người vui mừng chào đón Vị Cứu Thế giáng trần qua vũ kịch “Đêm Noel” sinh động và hồn nhiên, nhưng không kém phần phấn khởi.

Trước khi kết thúc đêm ca Giáng sinh, cha Giuse Maria Phạm Tường Thành đã có lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, nhất là các ca viên của ca đoàn các giáo xứ đã hết mình hưởng ứng lời kêu mời ngài đến với giáo xứ vùng quê hẻo lánh để mang tiếng hát, lời ca, điệu múa để chào mừng Thiên Chúa giáng trần.

Đêm thánh nhạc kết thúc với phần hoạt cảnh “Oh Holy Night” của nhóm Don Bosco Art. Trong phần hoạt cảnh này nhóm Don Bosco Art đã giúp cho khán giả thấy được hơn 2.000 ngàn năm trước từ sau khi Đức Mẹ Maria “xin vâng” Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại và đã bị con người khước từ như thế nào trong đêm đông lạnh giá để rồi cuối cùng phải vào tá túc trong hang bò lừa.

 

Đêm thánh ca “Giáng sinh – Đêm tình yêu” của giáo xứ Bến Trường đã chấm dứt nhưng những tâm tình, hình ảnh của những nhạc phẩm còn đọng lại trong lòng của những người đã tham dự hôm nay. Đêm thánh – Đêm tình yêu vẫn còn lắng đọng trong lòng của những người thụ hưởng và của cả những ca sĩ, diễn viên và của những ai đã góp phần cho đêm thánh ca một tình yêu sâu lắng mà Thiên Chúa ban xuống cho mọi người.

Giuse Nguyễn Hữu Lộc –Truyền thông Phú Cường


 

Album hình
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017
  • GxBenTruongGS2017