Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường Tổ Chức Đại Hội Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

Đại hội Hội đồng Mục vụ giáo xứ với trọng tâm là “vai trò của người giáo dân trong chương trình mục vụ - Hiệp thông trong đức ái”, được tổ chức long trọng tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường vào sáng Chúa Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019, với sự tham dự của hơn 700 thành viên đại diện Hội đồng Mục vụ từ các giáo xứ về tham dự. ..

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

 
Đại hội Hội đồng Mục vụ giáo xứ với trọng tâm là “vai trò của người giáo dân trong chương trình mục vụ - Hiệp thông trong đức ái”, được tổ chức long trọng tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường vào sáng Chúa Nhật ngày 17 tháng 3 năm 2019, với sự tham dự của hơn 700 thành viên đại diện Hội đồng Mục vụ từ các giáo xứ về tham dự.
 
Chương trình đại hội bắt đầu từ 7 giờ sáng, các giáo xứ tập trung ghi danh và nhận tài liệu cũng như dành thời gian giao lưu cùng nhau, gặp gỡ trò chuyện cũng như chia sẻ việc phục vụ tại giáo xứ mình. Đúng 8 giờ 30 phút, toàn thể có mặt tại hội trường chuẩn bị tĩnh tâm Mùa Chay với nghi thức sám hối.
 
Khán phòng của Trung tâm Mục vụ tuy khá lớn nhưng lượng người tham dự hôm nay đông ngoài dự kiến, khán phòng không còn một chỗ trống nào, nhiều người tham dự ngồi cả bên ngoài và hai bên hành lang. Tuy lượng tham dự rất đông nhưng với lòng sốt sắng trong tâm tình sám hối hướng lòng về Thiên Chúa, khán phòng lặng phắt, mọi người thật nghiêm trang cung kính bước vào buổi tĩnh tâm sau phút cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần.

 

 
Buổi tĩnh tâm do cha Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải - Chánh xứ giáo xứ Thới Hòa - hướng dẫn với chủ đề vai trò của người giáo dân trong chương trình mục vụ trong sự hiệp thông trong đức ái. Đây cũng là lời mời gọi và mong muốn của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - dành cho toàn thể cộng đoàn giáo dân trong giáo phận: Hãy sống trong sự hiệp thông, hiệp thông trong cầu nguyện và hiệp thông trong đức ái.
 
Trong thời gian một giờ giảng tĩnh tâm, cha Đa Minh Trạch đã cùng cộng đoàn trải nghiệm và chia sẻ những khó khăn trong đời sống mục vụ của mọi người cũng như hướng dẫn mọi người tìm ra lối đi, hướng đường để vượt thắng khó khăn thử thách và quan trọng hơn hết là lối đường đi ấy luôn có sự đồng hành của Thiên Chúa. Hiệp thông trong đức ái mời gọi mỗi người hãy luôn dùng sự hiền lành, vị tha, yêu mến của mình để đối đãi với mọi người. Dù rằng việc thực thi đức ái trong thực tế không dễ dàng chút nào vì cái tôi trong mỗi người đều có, ít hay nhiều mà thôi. Chính cái tôi, sự tự ái, lòng tự kiêu tự đại dễ dàng xô ngã con người, làm con người dễ rơi vào trạng thái tức giận, ganh ghét, căm hờn và từ đó sẽ đưa con người đi đến sự ghét bỏ nhau, hãm hại và tổn thương nhau. Cha đã dùng những mẫu chuyện đời thực, những câu chuyện mà nhân vật có thật dường như sắp đánh mất tất cả, tình yêu, gia đình, con cái bởi chính cái tôi của mỗi người, bởi sự ích kỹ và thiếu lòng vị tha. Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ vào Lời Chúa đã giúp nhân vật trong câu chuyện bừng tĩnh để từ đó mỗi người tự thay đổi bản thân mình, biết quan tâm người kia hơn, dịu dàng hơn, hiền lành hơn và biết hy sinh cho nhau hơn. Để rồi chính sự thay đổi mình bằng tình yêu và trong đức ái mà những người tưởng chừng đã vĩnh viễn mất nhau lại tìm về với nhau, tìm lại được hơi ấm tình thương và nụ cười chan hòa trong hạnh phúc. Chính lòng vị tha, sự hy sinh và lòng mến đã gắn kết con người với nhau. Cha Đa Minh Trạch cũng giúp cộng đoàn tìm được lối thoát khỏi sự nóng giận cũng như có thể chế ngự cơn nóng giận trong lòng. Đừng bao giờ nói khi đang nóng giận vì nói lời trong cơn nóng giận chẳng khác nào kéo bườm trong cơn giông bão, cơn nóng giận có thể phá hủy tất cả. Cha mời gọi mọi người hãy luôn dùng tình mến, lòng vị tha để chế ngự cơn giận dữ, hãy luôn nhớ rằng tha thứ chính là đỉnh cao của tình yêu và chính Thiên Chúa đã dùng tình yêu để mãi tha thứ cho con người. Để gói gọn những điều cần thực thi trong đức ái, cha mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng dâng lời kinh Hòa Bình lên Thiên Chúa, từng lời kinh là sự nhắn nhũ mỗi người hãy biết thứ tha để được tha thứ. Kết thúc buổi tĩnh tâm, cha thân thương gửi đến cộng đoàn lời chúc thật tốt đẹp, chúc tất cả luôn sống trong ân sủng Thiên Chúa, luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hiền lành, vị tha, biết hy sinh, và hãy sẵn sàng chấp nhận và chịu đựng mọi biến cố trong cuộc đời mình.
 
Sau những giây phút tĩnh tâm, cha đã dành thời gian để đại diện các giáo xứ chia sẻ những khó khăn hiện tại trong cuộc đời mục vụ. Chắc chắn mỗi người đều có vai trò của mình và những khó khăn thử thách nhất định nhưng tất cả cảm nhận được ơn Chúa dành cho mỗi người đủ để mọi người có thể vượt thắng mọi khó khăn thử thách.
 
Kết thúc buổi tĩnh tâm, sau vài phút nghĩ giữa giờ, toàn thể tiếp tục bước vào phần sinh hoạt về quy chế Hội đồng Mục vụ do cha đặc trách Antôn Hà Văn Minh đảm trách. Chương trình kết thúc vào lúc 11 giờ và toàn thể cộng đoàn bắt đầu thánh lễ do Đức cha Giuse chủ tế.

 

 
Đức cha Giuse cũng chia sẻ tâm tình cùng cộng đoàn về sự hiệp thông trong đức ái, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Đức cha dùng hình ảnh Chúa hiển dung để mời gọi cộng đoàn hãy cùng Chúa không chỉ lên núi Tapo mà hãy kiên vững để theo chân Chúa đến đồi Canvê, để được hiển vinh cùng Người. Sống trong Mùa Chay, mỗi người hãy chiêm ngắm tình yêu trọn hảo mà Chúa dành cho con người, một tình yêu trao ban đến tận cùng, trao ban cả mạng sống để cứu chuộc con người.
 
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse, cha quản lý và thầy sáu cùng toàn thể quý vị nhận thánh Giuse làm bổn mạng.
 
Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau dùng cơm trưa thân mật tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ và tạm biệt  ra về trong bình an.
 
Maria An Bình – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019
  • GiaoPhanphuCuongHDMV2019