Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hòa Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Bình Hòa long trọng cử hành đêm canh thức và thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 20 giờ ngày 31.3.2018. Các nghi thức trong đêm Vọng Phục Sinh và thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Minh Thiên chủ sự
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH HÒA THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

 

 

Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội hân hoan mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Bình Hòa long trọng cử hành đêm canh thức và thánh lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 20 giờ ngày 31.3.2018. Các nghi thức trong đêm Vọng Phục Sinh và thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Minh Thiên chủ sự; đồng tế với ngài có cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy và cha Đa Minh Nguyễn Văn Lương. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân ở trong và ngoài xứ.

Trong khuân viên nhà thờ, mở đầu đêm canh thức, cha chủ tế Giuse đã làm phép lửa mới và nến Phục Sinh. Sau đó nến Phục Sinh được rước lên cung thánh một cách long trọng cùng với ba lần tung hô “Ánh sáng Chúa Kitô”.

 

Ngọn lửa từ nến Phục Sinh được tỏa lan ra khắp nhà thờ. Và trong ánh sáng chan hòa ấy, cha Giuse cất cao lời ca “Mừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời…” – lời công bố Tin Mừng Phục Sinh ca tụng các kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong đêm cực thánh với ý nghĩa: Hãy vui mừng lên, Đức Kitô đã sống lại; tiếp đến là phụng vụ lời Chúa với các bài đọc được trích sách Cựu Ước.

Sau đó, cộng đoàn cùng cất cao lời kinh Vinh Danh, chuông đổ liên hồi, nhà thờ sáng rực, báo hiệu Chúa Kitô đã sống lại. Cùng lúc, bàn thờ được trang trí rực rỡ với hoa và nến để diễn tả niềm vui mừng Chúa sống lại. 

Sau bài giảng, cộng đoàn cầm nến sáng trong tay và lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội: Từ bỏ ma quỷ và những thói hư tật xấu của nó; tuyên xưng đức tin và trung thành bước theo Chúa Kitô. 

 

Đến phần phụng vụ Thanh Tẩy, cha chủ tế làm phép nước và rảy nước thánh trên các giáo dân, nhắc lại ý nghĩa của bí tích Thánh Tẩy: cùng chết và sống lại với Chúa Kitô Phục Sinh.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g00 trong niềm hân hoan và hy vọng tràn đầy của cộng đoàn tham dự. Ước gì mỗi người trong giáo xứ có thể chết đi con người cũ là tội lỗi và những yếu đuối để cùng sống lại con người mới với Chúa Phục Sinh. Halleluia! Halleluia!

Giuse Trần Đức Vinh – Truyền thông Phú Cường
Album hình
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018
  • GxBinhHoaPhucSinh2018