Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Mừng Tam Nhật Vượt Qua

21 giờ cùng ngày, nốt trầm hùng của bản hợp xướng – lễ Phục Sinh – đã được cất lên. Cha chánh xứ làm phép lửa mới từ hoả lò và thắp lên ngọn lửa xoá tan bóng đen của ma quỷ, sự chết, tội lội. Nến Phục Sinh đi tới đâu, mỗi người đều nhận được ánh sáng từ ngọn lửa không bào giờ tắt này...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ
MỪNG TAM NHẬT VƯỢT QUA


Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua - đỉnh cao phụng vụ Kitô Giáo - bằng thứ Năm Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và rửa chân cho các tông đồ. Trước thánh lễ hôm nay, cha chánh xứ kêu gọi toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào Tam Nhật Vượt Qua. Sau bài giảng, cha chánh xứ đến rửa chân cho cha phó, thầy phó tế và 12 vị. Không dừng lại ở đó, cha chánh xứ đã xuống và rửa chân cho một số người bất kỳ, không phân biệt nam nữ, già trẻ. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cung nghing kiệu Mình Thánh Chúa qua nhà tạm phụ. Cuộc cung nghinh dừng tại 3 chặng: cửa hông bên nữ, cuối nhà thờ, cửa hông bên nam. Đến mỗi chặng, cộng đoàn cùng quỳ gối thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiếp đó, các giáo khu, hội đoàn lần lượt chầu Chúa và cầu nguyện.
 


Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn lại quy tụ cùng nhau để cử hành nghi thức suy tôn thánh giá. Chính cây thánh giá đã mang lại vinh quang cho con người.
 


Sau bài giảng là nghi thức suy tôn thánh giá. Thánh giá được rước từ cuối nhà thờ, đến mỗi chặng thánh giá được mở khăn ra và cộng đoàn cùng suy tôn, mỗi chặng có một cung điệu khác nhau như một lời suy tôn hùng hồn và mạnh mẽ về cái chết của Chúa Giêsu, mang lại ơn cứu độ cho con người. Sau đó, cha chánh xứ, cha phó, thầy phó tế, quý soeur, quý chức và đại diện một số giáo dân lên hôn kính thánh giá. Khi kết thúc các nghi thức của thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn giáo xứ kiệu Chúa Giêsu vác thánh giá và Đức Mẹ. Kết thúc đường kiệu, Chúa Giêsu và Đức Mẹ gặp nhau tại cuối nhà thờ. Trong lúc đó, cộng đoàn cùng nghe giảng sự thương khó Chúa Giêsu đoạn này Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thánh giá. Tiếp đó là đóng đanh Chúa, ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu, dâng hạt và táng xác Chúa. Tuy trời đã về khuya nhưng có rất đông cộng đoàn cùng đi rước Chúa vào mồ đá. Mỗi người đều mang trên đầu một khăn tang nói lên tình liên đới giữa mỗi người với Chúa Giêsu. Khi đưa Chúa vào mồ đá, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh và lần lượt lên hôn kính chân Chúa Giêsu, hôn kính lỗ đanh, hôn kính những giọt máu, những vết thương mà Chúa đã chịu vì tội thiên hạ.
 


Thứ Bảy Tuần Thánh, các hội đoàn trong giáo xứ, các giáo khu lần lượt viếng xác Chúa. Và vào lúc 17 giờ, quý cha, quý thầy, quý soeur cùng toàn thể cộng đoàn đi 14 đàng thánh giá trọng thể với chủ đề: “Gia đình theo chân Chúa”, cầu nguyện các riêng cho các gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ.
 


21 giờ cùng ngày, nốt trầm hùng của bản hợp xướng – lễ Phục Sinh – đã được cất lên. Cha chánh xứ làm phép lửa mới từ hoả lò và thắp lên ngọn lửa xoá tan bóng đen của ma quỷ, sự chết, tội lội. Nến Phục Sinh đi tới đâu, mỗi người đều nhận được ánh sáng từ ngọn lửa không bào giờ tắt này. Tin Mừng Phục Sinh được thầy phó tế xướng lên như khơi gợi lại niềm vui đã bị dập tắt vào những ngày trước đó. Những bài thánh ca trong thánh lễ tối hôm nay đều trầm hùng, vang dội để ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa đã làm cho con người. Sau bài chia sẻ của cha chánh xứ, cộng đoàn cùng lặp lại lời tuyên xưng của mình trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội và cha chánh xứ rảy nước thánh trên mỗi người, nhắc nhở từng người -là những người đã chết cho tội lỗi, sống lại nên con Chúa - phải luôn sống xứng đáng với ơn Chúa.

Kết thúc thánh lễ, mỗi người trong giáo xứ đều nhận được một quả trứng phục sinh, biểu tượng của một mầm sống mới, một sức sống mới trong Đức Kitô, người đã phá tan xiềng xích tội lỗi và sự chết; đồng thời khai mở một sự sống mới, sự sống vĩnh cửu mai sau.

Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá

Album hình
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018
  • GxCaoXaPhucSinh2018